Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy có niềm tin

08:08, 08/08/2009

Con gái tôi thi vào đại học sư phạm không đậu, cháu buồn lắm, suốt ngày như người mất hồn, ngay đến cả bữa ăn cũng không muốn ăn nữa. Thấy tâm trạng của con như vậy, tôi rất lo.

Con gái tôi thi vào đại học sư phạm không đậu, cháu buồn lắm, suốt ngày như người mất hồn, ngay đến cả bữa ăn cũng không muốn ăn nữa. Thấy tâm trạng của con như vậy, tôi rất lo. Chồng tôi bảo: "Con đang khủng hoảng tinh thần, em cần động viên con để con tin vào bản thân mình, chắc chắn con sẽ vượt qua được cú sốc này".

 

Cháu không tiếp xúc với ai, suốt ngày nằm lì trong phòng, đã vậy thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài của nó làm tôi càng thêm não ruột. Tôi biết mọi lời động viên của tôi lúc này đều không có tác dụng. Một hôm cháu nói với tôi: "Con sẽ đi vào TP.Hồ Chí Minh làm công nhân ở khu chế xuất, ở nhà chán lắm". Tôi dịu dàng nói: "Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đi đâu, làm gì, là quyền của con, ba mẹ không ngăn cấm, nhưng cần phải suy nghĩ cho kỹ, vì con còn rất trẻ, tương lai đang rộng mở chờ đón. Công việc nào cũng là công việc, nhưng bất kể công việc gì, cũng cần phải có niềm tin và ý chí. Đừng vì một lần thất bại mà đã cảm thấy thất vọng, con hãy tin vào chính mình, tin vào những gì mà con có thể làm được. Mọi sự quyết định vội vàng đều mang lại hậu quả không tốt đâu, sau đó lại ân hận nuối tiếc. Con ạ, nếu có lòng tin là có tất cả, còn mất lòng tin là mất tất cả. Con nên nhớ hạnh phúc chỉ đến với ai có lòng tin và sự kiên nhẫn. Con hãy đặt niềm tin vào chính mình, cố gắng lên chắc chắn con sẽ toại nguyện. Con không biết đấy thôi, vào cái thời của ba mẹ, chiến tranh tàn khốc, kinh tế khó khăn là vậy, mà vẫn tin tưởng vào tương lai, quyết tâm học hành đến nơi, đến chốn. Hiện nay, nhiều người đã thành đạt trong xã hội. Còn con muốn đi công nhân là quyền của con, ba mẹ coi đó là quyền lựa chọn chính đáng. Con nên nhớ: "Không có công việc hèn hạ, chỉ có con người hèn hạ mà thôi".

 

Điều hết sức vui mừng là năm nay cháu đã đậu vào trường đại học sư phạm. Nhớ lại hôm tiễn cháu đi thi, lên xe rồi cháu vẫn cầm chặt tay tôi nói: "Con cảm ơn ba mẹ".

Hoàng Bích Hà (Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Tin xem nhiều