Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TP.Biên Hòa: Dây điện giăng loạn xạ trên phố

08:04, 06/04/2009

Từ nhiều năm nay, hình ảnh các loại dây điện, điện thoại, dây cáp viễn thông, dây truyền thanh... (gọi chung là dây điện) nằm chằng chịt, ngang dọc khắp nơi tại TP.Biên Hòa đã không còn xa lạ với nhiều người dân. Đường càng lớn, dân càng đông bao nhiêu, thì dây điện lại càng rối bời bấy nhiêu...

 

Từ nhiều năm nay, hình ảnh các loại dây điện, điện thoại, dây cáp viễn thông, dây truyền thanh... (gọi chung là dây điện) nằm chằng chịt, ngang dọc khắp nơi tại TP.Biên Hòa đã không còn xa lạ với nhiều người dân. Đường càng lớn, dân càng đông bao nhiêu, thì dây điện lại càng rối bời bấy nhiêu...

 

* Rối như tơ vò

 

Có thể nói, hiện nay đường Phạm Văn Thuận là một trong những con đường có nhiều dây điện nằm chằng chịt nhất. Suốt cả hai bên tuyến đường, từ rạp Thanh Bình đến vòng xoay Tam Hiệp, mỗi bên đều có đến hai hàng trụ điện nằm xen kẽ. Phía trên trụ thì dây điện được giăng ngang dọc, đan xen lẫn nhau, trông giống như thiên môn bát quái trận đồ. Ngay cả nhân viên trong ngành, khi có sự cố xảy ra còn khó mà nhận biết được dây nào ra dây nào. Đây là con đường có đông dân cư, các hộ mặt tiền đều mở cửa hàng kinh doanh buôn bán, nhưng các loại dây điện lại được treo lơ lửng, giăng ngang đến cả trăm sợi phía trước nhà là rất nguy hiểm. Nhiều nơi, cả chùm dây được kéo giăng ngang phía trước các nhà mặt tiền đến cả 3m (tính dọc từ trên xuống) che hết cả tấm biển hiệu khá lớn của các cửa hàng, thậm chí có nơi khoảng cách dây chùng xuống chỉ còn chưa đầy 2m so với mặt đất. Một số cửa hàng bán quần áo thời trang tại KP2, phường Tam Hiệp còn "tận dụng" móc cả dây treo đồ vào dây điện để trưng bày quần áo (!?).

 

Cả trăm mét dây điện được cuộn tròn gắn trên trụ điện (ảnh trái) và các hộp cáp cùng các loại dây điện nằm sát đất gây nguy hiểm tại đường Nguyễn Ái Quốc và Trần Quốc Toản.

Sở dĩ dây điện được giăng như thế là vì mạnh ai nấy kéo, không theo quy hoạch nào cả, ai đến trước kéo trước, ai đến sau kéo sau. Đây là cách làm vô trách nhiệm của các ngành có liên quan.

 

Tại đường Trần Quốc Toản, đoạn từ ngã ba Phạm Văn Thuận đến UBND phường Bình Đa, dây điện cũng được kéo giăng chằng chịt, rối bời. Một số hộ dân ở đây cho biết, nhiều dây điện nằm lòng thòng cách mặt đường chỉ có 1,6m từ nhiều tháng nay, nhưng chẳng thấy nhân viên nào đến kéo dây lên cao nên rất nguy hiểm. Hai tuyến đường lớn khác của TP.Biên Hòa là đường Đồng Khởi (từ chợ Tân Hiệp đến ngã tư Amata) và đường Nguyễn Ái Quốc (từ vòng xoay Tân Phong đến công viên 30-4) thì dây điện có ít hơn, nhưng cũng rối bời chẳng khác gì so với hai tuyến đường vừa kể trên.

 

* Nguy hiểm và lãng phí

 

Khi quan sát tại nhiều tuyến đường nói trên, chúng tôi nhận thấy bên cạnh các dây diện được giăng chằng chịt ngang dọc, còn có các loại dây điện được các nhân viên cuộn thành các vòng tròn (có lẽ do khi kéo còn dư) nằm chình ình phía trên nhiều trụ điện, ít thì cũng từ 5 - 7m, còn nhiều có khi đến cả trăm mét. Dọc các tuyến đường trong TP.Biên Hòa có cả trăm cuộn dây điện được treo lơ lửng như thế. Không cần biết vì lý do gì, nhưng việc treo các cuộn dây điện như trên là rất nguy hiểm và không đẹp mắt chút nào. Ngoài ra, các trụ điện còn phải "gồng gánh" thêm các bình biến áp, hộp cáp viễn thông và tại nhiều tuyến đường, các loại bình biến áp và hộp cáp này lại được gắn rất sát với mặt đường, có nơi chỉ chừng 0,5m, nhưng có nơi lại chỉ khoảng 3 tấc. Chẳng hạn như bình biến áp BB060043 trên đường Trần Quốc Toản nằm cách mặt đất khoảng nửa mét, còn dây điện thì nằm lòng thòng phía dưới sát đất, rất nguy hiểm. Tại trụ điện nằm trước cửa hàng Đức Cường KP2, phường Tân Hiệp, có một hộp cáp chỉ cách mặt đất chưa tới 1m nhưng dây điện được treo nhùng nhằng sát đất khoảng một gang tay người lớn. Nếu trẻ em đi qua các nơi này, vô tình chạm phải dây điện thì hậu quả thật khó lường. Đề nghị chính quyền thành phố và các ngành có liên quan tổ chức họp, thống nhất việc quy hoạch treo móc dây điện như thế nào để vừa hiệu quả, thuận tiện, an toàn, không gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị.

Kim Chi

 

Tin xem nhiều