
Mặc dù UBND tỉnh đã ra quyết định cuối cùng, bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nguyệt, cư ngụ tại số 281 A, tổ 4, khu phố 2, phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa), thế nhưng gần 7 năm qua, bà Nguyệt vẫn tiếp tục ủy quyền cho em là bà Lê Thị Kim làm đơn khiếu nại...
Mặc dù UBND tỉnh đã ra quyết định cuối cùng, bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nguyệt, cư ngụ tại số 281 A, tổ 4, khu phố 2, phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa), thế nhưng gần 7 năm qua, bà Nguyệt vẫn tiếp tục ủy quyền cho em là bà Lê Thị Kim làm đơn khiếu nại...
![]() |
|
Nhà bà Lan xây dựng trên đất đã được cấp giấy CNQSDĐ (ảnh trái), và hệ thống thoát nước mưa được đặt ngầm dẫn ra hẻm Bắc Hà, ra hệ thống chung trên đường Phan Đình Phùng. |
* Từ vụ tranh chấp không có cơ sở pháp lý
Ông Nguyễn Hữu Soi, nguyên tổ trưởng tổ dân phố 4, khu phố 2, phường Quang Vinh (cũng là hàng xóm lân cận của hộ bà Lan và bà Kim), cho biết: Hẻm 239 thuộc khu phố 4, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa) được bắt đầu từ cổng chùa Bửu Hưng Tự đến sau Miễu Bà, thông sang hẻm Bắc Hải, ra đường Phan Đình Phùng. Sau ngày giải phóng 30-4-1975, do đoạn hẻm này ít người qua lại và cũng để bảo đảm an ninh trong khu vực, ông Bảy Thạch (lúc đó là chủ cơ sở đan lát) đã xây dựng hàng rào bít lối đi chung, được các hộ dân cư ngụ trong hẻm đồng tình, từ đó hẻm 239 trở thành hẻm cụt. Điều đáng nói là đoạn cuối của hẻm cụt này có chiều rộng 2,1m và dài 9,5m nằm trước sân nhà bà Kim và cặp bên hông nhà bà Lan. Tuy nhiên, giữa hẻm cụt và sân nhà bà Kim lại được xây dựng hàng rào ngăn cách. Từ năm 1986 đến nay, đoạn hẻm này chỉ có mình hộ bà Lan sử dụng. Do đó, năm 1997, khi đăng ký kê khai, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP của Chính phủ, hộ bà Lan đã đăng ký kê khai luôn diện tích đoạn đường hẻm này và được Hội đồng xét duyệt của phường Quang Vinh xét đồng ý theo sơ đồ kỹ thuật ngày 18-7-2001, diện tích chung là 180m2 (gồm cả phần diện tích hẻm cụt nói trên), đồng thời UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định giao quyền sử dụng đất cho bà Lan. Thế nhưng do không đồng ý với quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cấp phần đất thuộc đường đi công cộng, nên bà Nguyệt đã được mẹ là bà Vũ Thị Phượng ủy quyền, làm đơn đứng ra tranh chấp. Được biết, sau khi nhận được đơn, UBND phường Quang Vinh đã đưa ra hòa giải, nhưng không thành, nên có làm công văn gởi Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và môi trường) đề nghị tạm ngưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (CNQSHNƠ và QSDĐƠ) cho hộ bà Lan. Tiếp đó, vụ tranh chấp được cơ quan chức năng của TP. Biên Hòa xác minh và kết luận: Việc bà Nguyệt khiếu nại, đòi hộ bà Lan trả lại đường đi công cộng cho các hộ dân là không có cơ sở để giải quyết, vì đoạn đường này đã được bít lại từ năm 1986, do không có hộ dân nào đi, kể cả hộ bà Phượng (mẹ bà Nguyệt) cũng không đi trên đoạn đường này và hộ bà Phượng cũng đã xây tường ngăn cách từ trước năm 1975. Do vậy, việc bà Nguyệt khiếu nại đòi trả lại đường đi công cộng là không thể giải quyết được. Từ căn cứ nêu trên, UBND TP.Biên Hòa ra quyết định bác đơn khiếu nại của bà Nguyệt.
* Đến quyết định cuối cùng của UBND tỉnh
Không đồng ý với quyết định của UBND TP.Biên Hòa, bà Nguyệt sau đó tiếp tục làm đơn gởi UBND tỉnh. Tại báo cáo số 68/BC-XKT ngày
Từ cơ sở xác minh, kết luận của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3991/QĐ-UBT ngày
* Bà Lan xây nhà không gây ngập lụt
Trong đơn khiếu nại của bà Kim gởi Báo Đồng Nai mới đây cho biết: Trước đây, khi hộ gia đình bà Lan chưa lấn chiếm đường đi công cộng và nhất là năm 2008 hộ bà Lan chưa xây nhà trên đất lấn chiếm, nước mưa trong khu vực vẫn thoát tự nhiên theo đường đi công cộng, thế nhưng từ khi hộ bà Lan xây nhà trên đất, nước mưa không có lối thoát đã tràn vào nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của gia đình bà. Một cán bộ phường cho chúng tôi biết: Khi xây nhà, hộ bà Lan có xin phép và xây dựng trên đất đã được cấp giấy CNQSHNƠ và QSDĐƠ. Ngoài ra, theo ông Phạm Minh Kha, Trưởng khu phố 2 thì, sau khi bà Kim có đơn khiếu nại cho rằng bà Lan bao chiếm lối đi chung của 2 gia đình và lối thoát nước mưa công cộng, khu phố đã tổ chức họp dân, thống nhất việc đóng góp và xây dựng xong hệ thống thoát nước chung. Mùa mưa năm 2008, trong những trận mưa lớn cán bộ khu phố thường xuyên đi kiểm tra, nhìn chung sau khi mưa dứt, nước mưa cũng rút hết, không gây ngập lụt.
Hương Li

![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)









