
Xung quanh khu vực Trường THCS Nguyễn Công Trứ (khu phố 9, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) hiện đang tồn tại nhiều cơ sở sản xuất đồ mộc nằm xen kẽ với nhà dân. Trên một đoạn đường chưa đầy 100 mét đã có đến 5 - 6 cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng, đồ gỗ xuất khẩu... Tiếng ồn, bụi mạt cưa và mùi hóa chất thoát ra từ những cơ sở này khiến nhiều người luôn bị ngột ngạt.
Xung quanh khu vực Trường THCS Nguyễn Công Trứ (khu phố 9, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) hiện đang tồn tại nhiều cơ sở sản xuất đồ mộc nằm xen kẽ với nhà dân. Trên một đoạn đường chưa đầy 100 mét đã có đến 5 - 6 cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng, đồ gỗ xuất khẩu... Tiếng ồn, bụi mạt cưa và mùi hóa chất thoát ra từ những cơ sở này khiến nhiều người luôn bị ngột ngạt.
Được biết, các cơ sở này đều có từ trước năm 1975 và do nằm ở địa bàn dân cư đông đúc nên nhìn chung đa phần đều có thiện chí trong việc giữ gìn vệ sinh. Bên cạnh đó, chính quyền cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, nên tình trạng gây ô nhiễm môi trường được hạn chế đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, người chủ mới của cơ sở Đồng Tâm lại chuyên sản xuất các mặt hàng ván ép bằng mùn cưa, chưa thực sự chú trọng đến khâu bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường. Cách đây 3 năm, người chủ cơ sở cũ là ông Nguyễn Văn Tân đã để bụi mạt cưa, mùi keo dán phát tán, gây ô nhiễm môi trường cho khu vực dân cư và nhất là ảnh hưởng đến học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ. Sau khi địa phương có ý kiến và cũng ý thức được tác hại của bụi mạt cưa, mùi hóa chất, ông Tân đã ngưng sản xuất và di dời cơ sở đi nơi khác.
Bẵng đi một thời gian không hoạt động, gần đây ông Tân cho ông La Thành Tài thuê mặt bằng và thương hiệu để tiếp tục sản xuất các mặt hàng ván ép nên tình trạng gây ô nhiễm môi trường của cơ sở này tiếp tục tái diễn. Một người dân cư ngụ trong khu vực than: "Hàng ngày, xe tải đổ mùn cưa từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, khói bụi ngập đường, người dân chúng tôi luôn hít phải những chất độc hại mà cơ sở thải ra. Chúng tôi mong chờ các ban ngành sớm giải quyết triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại cơ sở, để trả lại bầu không khí trong lành cho người dân chúng tôi". Cùng tâm trạng lo lắng, thầy Khổng Hữu Thiên, Hiệu trưởng Trường PTTH Nguyễn Công Trứ, cũng bức xúc: "Ngoài tiếng ồn của máy cưa ảnh hưởng đến việc học tập, tiếp thu bài của các em, nguy hại hơn là bụi mạt cưa và mùi hóa chất của keo dán nhiều khi làm cay mắt, ảnh hưởng đến sức khỏe của các em". Thầy Thiên còn cho biết thêm: "Sàn nhà văn phòng, lớp học luôn phải lau chùi, nhưng chỉ sau vài giờ là bụi mạt cưa lại phủ một lớp bụi. Nhà trường cũng đã phản ánh đến Trung tâm y tế Biên Hòa trong một lần đến khám chữa bệnh định kỳ cho học sinh nhà trường". Thay mặt nhà trường, thầy Thiên đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương yêu cầu các cơ sở sản xuất có biện pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, bụi mạt cưa và nhất là mùi hóa chất từ keo dán phát tán ra môi trường xung quanh. Về lâu dài, thầy Thiên đề nghị nên di dời các cơ sở sản xuất khỏi địa bàn dân cư.
Khi chúng tôi đến tìm hiểu tại cơ sở Đồng Tâm, thì được người quản lý xưởng sản xuất cho biết, cách đây hơn một tháng, cơ sở có nhận được phản ảnh của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường, chủ cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý bụi, bằng giàn phun sương. Theo người quản lý này, thì giàn phun sương có tác dụng ngăn chặn khi bụi mạt cưa bay lên, hạn chế phát tán vào môi trường không khí. Ngoài ra, trước khi sử dụng keo dán gỗ, cơ sở có xử lý keo bằng cách sử dụng hệ thống hút hơi cay và khử bớt chất độc hại, nhưng khi vào sâu bên trong mới thấy ngột ngạt đến khó thở, bởi bụi mạt cưa bay mù mịt. Mặt khác, xung quanh khu vực sản xuất không được che chắn kỹ lưỡng, nên bụi mạt cưa vẫn phát tán ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Hương Li

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)












