
Nhiều hộ dân cư ngụ tại ấp Miễu và ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân (huyện Long Thành) đang rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm muội than. Tình trạng này kéo dài gần một năm nay kể từ khi có một hộ dân từ nơi khác đến đây tận dụng khu đất trống ngay nghĩa địa làm nơi sản xuất than tổ ong, bất chấp sự phản đối của bà con trong khu vực.
Nhiều hộ dân cư ngụ tại ấp Miễu và ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân (huyện Long Thành) đang rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm muội than. Tình trạng này kéo dài gần một năm nay kể từ khi có một hộ dân từ nơi khác đến đây tận dụng khu đất trống ngay nghĩa địa làm nơi sản xuất than tổ ong, bất chấp sự phản đối của bà con trong khu vực. Mỗi khi cơ sở này hoạt động là bụi than bay mù mịt, những lúc trời nắng gắt, chỉ cần một cơn gió mạnh là bụi than bay khắp nơi. Khổ nhất là những hộ sống gần nơi sản xuất không dám phơi quần áo màu sáng ở ngoài trời và thường bị mắc các bệnh về đường hô hấp. Chị Nguyễn Thị Thảo, cư ngụ tại tổ 5, ấp Tân Mai kể: "Tôi thường đi làm vào ban ngày, rất ít ở nhà, nên nhà thường xuyên đóng cửa, vậy mà bụi than bay vào đóng một lớp dày trên bàn ghế, tủ rất dơ bẩn. Nhiều lúc sợ bị ngạt thở vì bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe của mấy đứa nhỏ, nên không dám để con ở nhà vào ban ngày, mà phải đem gửi ở nhà ngoại. Vậy mà đứa nào lỗ mũi cũng sụt sịt do hít bụi nhiều quá".
Đi một vòng quanh khu vực này, chúng tôi nhận thấy hầu hết các khoảng đất trống tại đây đều được tận dụng làm nơi để than đá. Các đống than được đổ lộ thiên trên bãi cỏ, chiếm lòng lề đường và gây cản trở giao thông. Theo những hộ dân ở đây, trước kia khi mới hoạt động, cơ sở trên cho đổ than đá dọc theo hai bên đường ngay trước cổng nhà dân. Mỗi khi xe tải vận chuyển than lên xuống là bao nhiêu bụi cứ bay hết vào nhà dân. Do quá ô nhiễm, chịu không nổi, nhiều người đã đến nói chuyện nhưng chủ cơ sở trên vẫn cố tình phớt lờ. Các hộ dân ở đây nảy ra một "sáng kiến" là mỗi nhà tự mua một xe đất về đổ ngay trước nhà để chiếm chỗ trước, không cho cơ sở này tận dụng làm nơi đổ than đá. Tuy nhiên, việc này chỉ hạn chế được phần nào sự ô nhiễm, vì vị trí chế biến than đá nằm kề sát nhà dân. Thậm chí, có hôm cơ sở này mang cả máy nghiền đá ra ngoài đường để xay đá, làm bụi bay mịt mù. Thấy tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng, các hộ dân ở đây đã làm đơn gửi lên ban ấp nhờ can thiệp nhưng đến nay vẫn không nhận được sự phản hồi nào (!?). Một người dân cư ngụ tại tổ 5, ấp Miễu bức xúc kể: "Mỗi khi họp dân, bà con phản ánh, Trưởng ấp cứ hứa là sẽ chuyển đơn của bà con lên các cơ quan có chức năng yêu cầu giải quyết nhưng không biết tại sao tình trạng này vẫn không được cải thiện chút nào. Mỗi lần chúng tôi góp ý, thì bị chủ cơ sở trên hăm he, thách thức. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý buộc cơ sở khi sản xuất phải đảm bảo các điều kiện về môi trường, hoặc phải di dời ra khỏi khu dân cư, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân".
Trước những kiến nghị của người dân, chúng tôi đã liên hệ với ông Huỳnh Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Phước Tân và được ông cho biết, cơ sở này không hề đăng ký hoạt động sản xuất tại địa phương. Ngay sau khi chúng tôi liên hệ, UBND xã đã cho mời chủ cơ sở trên lên làm việc và yêu cầu di dời cơ sở trên ra khỏi khu dân cư, thời hạn chậm nhất là 10 ngày.
Đoàn Huy

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)












