Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chỉ vì rượu mà chém người mang thương tích 15%!

08:01, 29/01/2008

Vào khoảng 16 giờ ngày 12-1-2007, anh Nguyễn Đức Thuận đang làm việc tại tiệm sửa xe của anh ở số 89/6, KP6, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa thì Đinh Hoàng Tiên (tên thường gọi là Tý Bu, thường trú tại KP9, phường Tân Biên) đến yêu cầu anh Thuận giao cho Tý chiếc xe Suzuki Viva, biển số 60F7-5743 mà anh đang sửa.

Vết chém ở xe anh Thuận.

Vào khoảng 16 giờ ngày 12-1-2007, anh Nguyễn Đức Thuận đang làm việc tại tiệm sửa xe của anh ở số 89/6, KP6, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa thì Đinh Hoàng Tiên (tên thường gọi là Tý Bu, thường trú tại KP9, phường Tân Biên) đến yêu cầu anh Thuận giao cho Tý chiếc xe Suzuki Viva, biển số 60F7-5743 mà anh đang sửa. Vì nhận ra Tý không phải là chủ xe nên anh Thuận không đồng ý trả xe. Anh Thuận đã gọi điện thoại cho chủ xe đến giải quyết. Thấy vậy, Tý nhảy lên chiếc xe này, mở khóa đòi lấy đi. Anh Thuận liền chặn lại thì bị Tý sừng sộ, chửi anh Thuận và Tý còn đánh anh Trần Tiến Năm (là khách hàng đang chờ sửa xe trong tiệm). Sau đó, anh Nguyễn Hoàng Long là chủ xe ra  lấy xe về. Anh Long cho biết: "Chiếc xe trên là của tôi và tôi không nhờ Tý ra lấy. Lúc tôi ra đến tiệm sửa xe, thấy anh Thuận và Tý đang tranh chấp chiếc xe của tôi. Do ý định không thực hiện được, tôi thấy Tý đã đấm vào mặt anh Thuận và dùng tua-víc đe dọa anh Thuận. Lúc đó, Tý đã có hơi men rồi".

Sau khi anh Long về, Tý Bu cũng được bạn bè kéo ra khỏi tiệm. Anh Thuận tiếp tục sửa xe cho anh Năm. Khoảng 10 phút sau, Tý Bu quay trở lại tiệm sửa xe. Tý dùng tay dúi vào mặt anh Thuận rồi dùng dao đâm anh Thuận liên tiếp. Quá  bất ngờ, anh Thuận đưa tay lên đỡ nên bị nhiều vết thương ở tay trái. Anh Thuận bỏ chạy ra khỏi tiệm và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Anh Năm là người đã chứng kiến sự việc cho biết: "Anh Thuận đang sửa xe cho tôi thì Tý chạy tới dúi đầu anh Thuận xuống rồi rút con dao nhỏ ra đâm anh Thuận. Tôi thấy Tý đã nhậu say, tôi không liên quan gì mà cũng bị hắn đấm 3 cái vào mặt. Trước đó, tôi thấy anh Thuận không cho Tý lấy xe đi nên hắn trở nên hằn học, chửi bới anh Thuận". Theo bản giám định pháp y, anh Thuận bị thương tật toàn bộ là 15%. Vết thương xuyên thấu, đứt cơ nhị đầu cánh tay trái do vật sắc nhọn. Hiện để lại sẹo 2 vết mặt trước và 2 vết mặt sau cánh tay trái.

Tuy nhiên, theo phản ánh của anh Thuận, từ khi sự việc xảy ra đến nay đã hơn 2 tháng nhưng anh vẫn chưa được hỗ trợ tiền thuốc thang và Tý Bu vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Anh Thuận cho biết: "Sau khi bị đâm, tay của tôi làm việc cũng bị hạn chế. Gia đình Tý có đến gặp tôi vài lần yêu cầu làm giấy bãi nại cho Tý, nhưng tôi không đồng ý, vì tôi muốn phải xử lý theo pháp luật. Không thể vô cớ đâm người khác mà không bị xử lý gì! Vừa qua, có một nhóm thanh niên đến tiệm sửa xe của tôi đe dọa, trước khi bỏ đi, chúng lấy dao rạch vào yên xe của tôi để dằn mặt". Liên hệ với Công an phường Tân Biên, chúng tôi được biết, công an phường đã lập thủ tục chuyển hồ sơ lên công an thành phố để giải quyết theo thẩm quyền. Ông Lê Hồng Thanh, phó công an phường cho biết, Tý Bu có đâm anh Thuận. Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Tý. Tuy nhiên, hiện nay, Tý đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an thành phố và công an phường đang ráo riết truy tìm Tý và đề nghị quần chúng nhân dân nếu phát hiện thấy Tý Bu, báo ngay cho công an phường xử lý.

Vết thương của anh Thuận do Tý Bu chém.

Qua xác minh của chúng tôi, anh Thuận là người làm ăn lương thiện ở địa phương suốt nhiều năm liền, không để xảy ra mâu thuẫn với ai. Riêng Tý Bu cũng chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, do nhậu say mà Tý không kiềm chế được hành vi của mình, gây thương tích cho người khác. Hành động của Tý sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Đây cũng là bài học đắt giá cho các thanh niên trong khi quá chén vào những ngày xuân.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều