
Trước giải phóng, khu đất rộng 1.300m2, tọa lạc tại 2 hẻm 39 và 174 khu phố 3, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa), là đất nghĩa địa, sau giải phóng do khu dân cư đông đúc nên không còn chôn cất. Mặt khác, theo quyết định 1839/QĐ.CT.UBT ngày 1-6-1998 của UBND tỉnh, thì diện tích đất trên được giao cho UBND TP.Biên Hòa để lập dự án quy hoạch khu dân cư, cụ thể giao cho các hộ dân bị giải tỏa ở lăng mộ Trịnh Hoài Đức. Thế nhưng, mặc dù chưa được bàn giao, cắm mốc cụ thể, diện tích đất nêu trên đã bị nhiều hộ dân vào lấn chiếm, sử dụng.
Trước giải phóng, khu đất rộng 1.300m2, tọa lạc tại 2 hẻm 39 và 174 khu phố 3, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa), là đất nghĩa địa, sau giải phóng do khu dân cư đông đúc nên không còn chôn cất. Mặt khác, theo quyết định 1839/QĐ.CT.UBT ngày 1-6-1998 của UBND tỉnh, thì diện tích đất trên được giao cho UBND TP.Biên Hòa để lập dự án quy hoạch khu dân cư, cụ thể giao cho các hộ dân bị giải tỏa ở lăng mộ Trịnh Hoài Đức. Thế nhưng, mặc dù chưa được bàn giao, cắm mốc cụ thể, diện tích đất nêu trên đã bị nhiều hộ dân vào lấn chiếm, sử dụng.
Theo biên bản kiểm tra hiện trạng khu đất của Phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) TP.Biên Hòa và UBND phường Trung Dũng vào ngày 1-3-2006 cho thấy, khu đất 1.300m2 nói trên hiện còn gần 40 ngôi mộ lớn, nhỏ đã có từ lâu đời, hiện chưa được di dời. Tuy nhiên, đến nay tại khu vực này đã có 15 căn nhà cấp 4 xây cất, trong đó chỉ có hộ bà Nguyễn Thị Thu Hà thuộc diện giải tỏa ở lăng mộ Trịnh Hoài Đức được bố trí tái định cư để cất nhà ở; 6 hộ khác cất nhà nằm trọn trên đất nghĩa địa, diện tích mỗi căn từ 40 - 60m2. Riêng 8 căn còn lại lấn chiếm một phần diện tích từ 20 - 40m2/hộ. Được biết, trong số những hộ cất nhà trên đất nghĩa địa có một số hộ cất nhà ở cách đây hàng chục năm, như hộ ông Nguyễn Phú Hịệp. Vào năm 1991, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, do không có chỗ ở, nên ông Hiệp được lãnh đạo phường cho cất nhà ở trên đất nghĩa địa. Còn ông Trần Hữu Quân thì cho rằng, cũng vào thời điểm ông Hiệp cất nhà, lúc đó ông mới lập gia đình, vì khó khăn không có chỗ ở nên ông có dựng tạm nhà cây, mái lợp tôn, đến năm 2006 do nhà cửa mục nát nên ông xây nhà cấp 4. Không riêng gì các hộ ông Hiệp, ông Quân, đa số những hộ cất nhà trên phần đất nghĩa địa đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Phần lớn họ đều không có công ăn việc làm ổn định, thậm chí có hộ địa phương còn có ý định xây nhà tình thương cho họ ngay trên diện tích đất này nếu được UBND TP.Biên Hòa cho phép. Điều đáng nói là do phần lớn các hộ tự lấn chiếm và mạnh ai nấy cất nhà, công trình phụ... một cách vô tội vạ và được cất xen lẫn với các ngôi mộ, có hộ cất nhà trọn trên ngôi mộ chỉ chừa lại tấm bia đá. Chưa kể, khu vực nghĩa địa vốn là vùng trũng, những ngày mưa lớn thường bị nước ứ đọng. Việc ăn ở của các hộ lại không hợp vệ sinh, đồ phế thải, rác thải vứt bừa bãi. Từ đó, môi trường trong khu vực luôn âm u, ô nhiễm và là môi trường thuận lợi cho ruồi muỗi, côn trùng sinh sôi nảy nở, nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm là điều khó tránh khỏi. Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chủ tịch UBND phường Trung Dũng cho biết, năm 2001 phường có kiến nghị UBND thành phố cho phép địa phương được thực hiện việc thông báo di dời mồ mả, giải quyết cho các hộ chính sách, hộ nghèo không có chỗ ở và cho đến nay, phường Trung Dũng vẫn giữ quan điểm như đã kiến nghị trước đây.
Để bảo đảm sức khỏe cho người dân và không làm ảnh hưởng đến tâm linh của người đã chết, mong rằng quyết định 1839/QĐ.CT.UBT ngày 1-6-1998 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập dự án quy hoạch khu dân cư ở khu đất nghĩa địa thuộc hẻm 39 - 174, khu phố 3, phường Trung Dũng sớm được thực hiện. Mặt khác, do trước đây bà con xây dựng một cách tự phát nên cần phải quy hoạch, sắp xếp lại cho phù hợp.
Thanh Nhàn


![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)









