Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khai thác đất trái phép: dân biết, chính quyền không hay?

09:05, 04/05/2007

Nhiều tháng nay, cứ vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, người dân ở khu vực ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước (huyện Long Thành) lại chứng kiến tình trạng xe ben vận chuyển đất san lấp từ đồi đất trong ấp đi về cảng Láng Lùng cho các xà lan chở đi các nơi khác tiêu thụ. Từ sáng đến chiều, các chuyến xe chở đầy đất chạy rầm rập theo con đường xuống cảng làm tung bụi mù mịt.

Xe ben đang lấy đất vào ngày 29-4 vừa qua.

Nhiều tháng nay, cứ vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, người dân ở khu vực ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước (huyện Long Thành) lại chứng kiến tình trạng xe ben vận chuyển đất san lấp từ đồi đất trong ấp đi về cảng Láng Lùng cho các xà lan chở đi các nơi khác tiêu thụ. Từ sáng đến chiều, các chuyến xe chở đầy đất chạy rầm rập theo con đường xuống cảng làm tung bụi mù mịt.

 

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, điều đáng nói là việc khai thác đất đồi ở đây là hoàn toàn trái phép. Người dân ở địa phương phản ánh, việc lấy đất ở đây là do ông Bùi Văn Tong (còn gọi là Ba Tong) chuyên khai thác vận chuyển đất san lấp ở địa phương. Trước đây, việc khai thác đất trái phép của ông Ba Tong diễn ra bất kể các ngày trong tuần, nhưng từ đầu năm 2007 đến nay, sau khi bị các ngành chức năng xử phạt do khai thác đất trái phép, ông Ba Tong chuyển sang khai thác đất vào các ngày thứ bảy, chủ nhật để tránh sự kiểm tra. Anh H. một người dân có nhà bên con đường dẫn xuống cảng Láng Lùng cho biết: "Xe ben chở đất ở đây chạy ào ào bất chấp nguy hiểm cho người dân. Nhà cửa của chúng tôi ở đây bám đầy bụi đất. Chúng tôi gọi điện báo ra ủy ban, thì được trả lời là ngày nghỉ không có người vào kiểm tra". Một người dân khác tỏ ý lo ngại: "Đất chúng tôi ở cận khu vực bị lấy đất, việc đào bới đất lung tung như thế này sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi". Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Văn Ngọc, Phó chủ tịch UBND xã Tam Phước cho rằng: "Đúng là trước đây ở địa phương có tình trạng này nhưng từ năm 2006, việc khai thác đất trái phép ở ấp Long Khánh đã bị ngành chức năng kiểm tra và đình chỉ khai thác, doanh nghiệp khai thác đất đã bị xử phạt, hiện nay việc khai thác đất đã không còn".

Để kiểm chứng sự việc, chúng tôi đã vào đến địa điểm khai thác đất của ông Ba Tong và nhận thấy, trái với trả lời của ông Phó chủ tịch UBND xã Tam Phước, tại hiện trường là một khu đất rộng hàng ngàn m2 đã bị đào bới lấy đất trở thành một khu hầm hố rộng lớn, trong đó có một chiếc xe cuốc đậu thường trực trong bãi. Một người dân đi cùng với chúng tôi cho biết, vì là ngày làm việc của nhà nước, nên việc lấy đất ở đây tạm yên lắng, còn vào thứ bảy, chủ nhật việc lấy đất mới diễn ra. Và, đúng như phản ánh, việc khai thác đất trái phép của ông Ba Tong chỉ diễn ra vào các ngày nghỉ cuối tuần. Ngay trong những ngày nghỉ lễ 30-4 vừa qua, việc khai thác đất đồi ở xã Tam Phước vẫn diễn ra tấp nập. Không hiểu tại sao việc làm trái phép này đã diễn ra từ lâu nay chỉ có người dân địa phương bức xúc phản ánh, còn các cơ quan chức năng thì không hề hay biết!?

 Nguyên Lễ

 

 

Tin xem nhiều