Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Leo cổng trường để đón con!

09:04, 03/04/2007

Đông đảo phụ huynh học sinh Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, TP. Biên Hòa bức xúc về cách tổ chức biểu diễn múa rối của trường vào tối 31-3-2007. Một số phụ huynh học sinh cho biết, theo thông báo của nhà trường với phụ huynh, thì vào tối 31-3, trường tổ chức đêm biểu diễn múa rối từ 19 giờ đến 20 giờ 15. Mỗi em học sinh phải đóng 10.000 đồng. Thấy đây là một cơ hội cho con em mình giải trí, thư giãn vào cuối tuần nên đông đảo phụ huynh đã hưởng ứng. Được biết, có gần 1.000 học sinh của Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức và Trường tiểu học Lê Văn Tám cùng xem chương trình này.

Vì lo cho con mà một số phụ huynh đã leo cổng này để đón con ra ngoài!

Đông đảo phụ huynh học sinh Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, TP. Biên Hòa bức xúc về cách tổ chức biểu diễn múa rối của trường vào tối 31-3-2007. Một số phụ huynh học sinh cho biết, theo thông báo của nhà trường với phụ huynh, thì vào tối 31-3, trường tổ chức đêm biểu diễn múa rối từ 19 giờ đến 20 giờ 15. Mỗi em học sinh phải đóng 10.000 đồng. Thấy đây là một cơ hội cho con em mình giải trí, thư giãn vào cuối tuần nên đông đảo phụ huynh đã hưởng ứng. Được biết, có gần 1.000 học sinh của Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức và Trường tiểu học Lê Văn Tám cùng xem chương trình này.

Đến khoảng 20 giờ thì các phụ huynh đã đứng chật trước cổng trường để chờ đón các em. Tuy nhiên, quá 20 giờ 15 phút vẫn không thấy con mình ra, khiến các phụ huynh sốt ruột. Đến gần 20 giờ 30 thì các em ùa ra phía cổng trường, nhưng cổng trường vẫn không mở nên học sinh chen chúc nhau phía trong sân trường. Thời tiết hôm đó rất nóng bức, không khí thì ngột ngạt, các em chen lấn la hét rất ồn ào. Do các em còn quá nhỏ nên nhiều phụ huynh sốt ruột đã leo qua cổng trường để đưa con em mình ra ngoài. Thấy vậy, nhiều phụ huynh khác nhốn nháo trước cổng trường và đoạn đường phía trước cổng trường gây ùn tắc giao thông ở khu vực này gần 30 phút. Được biết, Công an phường Trung Dũng cũng có đến can thiệp. Chị Vũ Thị Bích Vân, một phụ huynh học sinh cho biết: "Tối hôm đó phụ huynh chúng tôi ai cũng bất bình vì sợ con cái chen lấn sẽ bị ngất xỉu. Thoát ra khỏi sân trường cháu nào cũng nhễ nhãi mồ hôi. Rất may là các cháu không bị sao. Qua đây cho thấy việc tổ chức của nhà trường chưa chu đáo. Sau khi xem phim xong lẽ ra nhà trường phải cho các cháu xếp hàng đi ra cổng như lúc tan trường thì mọi việc đâu đến nỗi!".

Bà Huỳnh Thị Ánh Tuyết, Hiệu phó Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức giải thích: trước khi buổi biểu diễn kết thúc, nhà trường có thông báo các em đứng tại chỗ rồi về lớp chờ cha mẹ đến đón. Tuy nhiên, do lúc này có một số phụ huynh cùng đi xem với con em mình đã tự ý đi ra cổng khiến các em cứ ùa theo. Trong khi đó, các phụ huynh khác đang đứng đầy trước cổng trường, các em thì nhỏ lại chen lấn nhau nên nhà trường quyết định đóng cổng trường lại để đưa các em về lớp học và cho phụ huynh chạy xe vào trong trường đón. Tuy nhiên, rất nhiều em không chịu quay vào mà cứ đứng gần khu vực cổng chờ cha mẹ nên thời gian chờ đợi hơi lâu. Nhiều phụ huynh đã trèo lên cổng trường để vào đưa con em họ ra. Bà Tuyết cho rằng: "Sở dĩ nhà trường đóng cửa vì để đảm bảo an toàn cho các em không bị lạc giữa trời tối. Đây là lần đầu tiên trường tổ chức cho các em xem biểu diễn nên chưa có kinh nghiệm". Qua sự việc này nhà trường cũng đã rút kinh nghiệm ở khâu tổ chức vào các lần sau. Trường sẽ thông báo đến phụ huynh sau khi các cháu xem biểu diễn xong, phụ huynh được chạy xe vào tận trường để đón các cháu.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều