
Theo phản ánh của người dân ở tổ 33, 34, KP7, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, nhiều năm nay ở khu vực này nước thải sinh hoạt thường xuyên bị ứ đọng. Nguyên nhân là do không có hệ thống cống thoát nước chung cho toàn khu vực.
Theo phản ánh của người dân ở tổ 33, 34, KP7, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, nhiều năm nay ở khu vực này nước thải sinh hoạt thường xuyên bị ứ đọng. Nguyên nhân là do không có hệ thống cống thoát nước chung cho toàn khu vực.
Trước đây, khu vực này thuộc phần đất cư xá của bệnh viện Tâm thần trung ương 2, vốn là đất ruộng trũng. Toàn bộ nước thải sinh hoạt hay nước mưa đều được chảy theo các đường nước tự nhiên ra con suối bên cạnh. Sau này, bệnh viện phân chia khu đất trên cho các nhân viên xây dựng nhà ở, và một số người đã phân thành nhiều lô bán cho các hộ dân khác. Các hộ dân đổ đất, xây nhà nhưng không làm hệ thống thoát nước. Do đó, đường thoát nước tự nhiên ở đây cũng bị thu hẹp dần. Nước thải và nước mưa của các hộ dân ở trên cao chảy tràn lan xuống khu vực thấp trũng. Hàng chục hộ dân nơi đây phải sống chung với cảnh nước ứ đọng quanh năm. Nước thải chảy ngay phía sau các ngôi nhà tạo thành những con mương, có nơi giống như một cái ao, rác rưởi và cỏ phủ đầy nên trông rất nhếch nhác. Vì vậy, mỗi khi nắng lên, nước bốc mùi rất hôi thối khó chịu. Còn vào mùa mưa, nước không thể thoát kịp nên gây ngập một số nhà ở thấp. Nhiều người dân phải đổ đất nâng nền nhà lên để thoát khỏi cảnh ngập úng, nhưng tình trạng ứ đọng nước thải vẫn không được khắc phục suốt nhiều năm nay. Theo phản ánh của người dân ở đây thì: "Ở khu đất gần suối, người ta đã đổ đất cao lên, chỉ đặt một cái cống nhỏ, nhưng không đặt cống sát đất nên nước thải không thể chảy ra suối được".
Tình trạng nước ứ đọng quanh năm không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con nơi đây, xuất hiện nhiều ruồi, muỗi, tường nhà thường bị hư hỏng do nước thấm vào. Những nhà có trẻ nhỏ thì không yên tâm vì nếu không chú ý, trẻ có thể té xuống những mương nước và hậu quả sẽ khó lường. Ngoài ra, các con đường trong khu phố cũng bị hư hỏng nặng do nước không thoát được... Ông Ngô Thanh Tùng, Phó KP7 cho biết: "Khu phố đã liên hệ với bệnh viện Tâm thần trung ương 2 để cho đặt cống thoát nước ra cống chung của bệnh viện. Nhưng xem ra nhiều người dân không đồng tình vì giá thành hơi cao. Theo tôi cần phải làm hệ thống thoát nước cho khu vực này, nếu kéo dài tình trạng này thì rất mất vệ sinh!".

Nước đọng thành cái ao!
Theo một số hộ dân cho biết, khu vực dân cư này thấp và trũng hơn khu đất của bệnh viện. Do đó, không thể đặt cống thoát nước qua đường thoát nước của bệnh viện được vì người dân sợ nước thải từ bệnh viện sẽ tràn ngược qua khu dân cư (?). Các hộ dân ở đây đều mong muốn các ngành chức năng của TP. Biên Hòa sớm khảo sát để xây dựng một hệ thống thoát nước chung cho toàn khu vực này.
Đặng Ngọc

![[Video] Sáng tạo từ thực đơn đến không gian check-in, các quán cà phê hút khách dịp lễ 30-4](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777428670_20260429091122.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cầu Ghềnh và thanh xuân của những người lính](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777426549_20260429083602.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










