Trên Báo Đồng Nai số 1795 ra ngày 31-5 có đăng bài "Sống với đôi chân bị hoại tử" viết về hoàn cảnh khó khăn của anh Điểu Long (39 tuổi) ngụ tại số 3/5, ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán.
Trên Báo Đồng Nai số 1795 ra ngày 31-5 có đăng bài "Sống với đôi chân bị hoại tử" viết về hoàn cảnh khó khăn của anh Điểu Long (39 tuổi) ngụ tại số 3/5, ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán. Cách đây 9 năm, anh Long bị tai nạn do cây đè đến chấn thương cột sống cổ, chấn thương tủy sống, liệt tứ chi. Hiện nay, đôi chân của anh vào thời kỳ hoại tử: luôn bị sưng đỏ và liên tục rỉ nước vàng. Vì gia đình quá khó khăn nên không có điều kiện đưa anh đi chữa trị ở bệnh viện chuyên khoa.
Sau khi báo đăng, một số nhà hảo tâm đã đến thăm và giúp đỡ anh Long 4,5 triệu đồng. Cụ thể như sau: Trung tâm viễn thông 1 Đồng Nai (đường 30-4, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) giúp đỡ 2 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán: 1 triệu đồng; bà Đỗ Thị Hồng Vân (phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) và ông Đào Văn Kha (phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa): 1 triệu đồng; bà Đinh Thị Phượng (phường Tân Mai, TP.Biên Hòa): 500 ngàn đồng.
Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh Điểu Long trong lúc khó khăn, hoạn nạn này.
Ban CTBĐ


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)





