Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kỳ, cư ngụ tại số 156/12, KP4, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa)

08:08, 06/08/2007

Ông Nguyễn Văn Kỳ, cư ngụ tại số 156/12, KP4, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Ông bị đau dạ dày và được đưa vào Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu. Sau khi xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm dạ dày cấp, được Phòng cấp cứu cho xe chở ông về Bệnh viện Trung Cao điều trị và bố trí ông ở lầu 1, buồng số 6. Ngày 16-7-2007, ông có qua quán bên đường mua một xị rượu đem lên phòng để uống.

Ông Nguyễn Văn Kỳ, cư ngụ tại số 156/12, KP4, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Ông bị đau dạ dày và được đưa vào Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu. Sau khi xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm dạ dày cấp, được Phòng cấp cứu cho xe chở ông về Bệnh viện Trung Cao điều trị và bố trí ông ở lầu 1, buồng số 6. Ngày 16-7-2007, ông có qua quán bên đường mua một xị rượu đem lên phòng để uống. Sau khi lên phòng ông đóng cửa lại và chưa đầy 5 phút thì bị nhân viên bảo vệ lên xét, lấy chai rượu của ông và mời bác sĩ trực lên làm việc. Sau đó Bệnh viện Đồng Nai cho xe đến và mời ông lên xe chở về Bệnh viện Đồng Nai. Khi tới Bệnh viện Đồng Nai ông cứ nghĩ là để làm thủ tục cho ra viện. Nào ngờ bảo vệ Bệnh viện Đồng Nai đưa ông lên giường nằm và trói 2 tay, 2 chân ông lại, lấy dầu xức vào người ông, sau đó y tá bệnh viện cầm kim chích vào người ông. Ông Kỳ cho rằng, nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Đồng Nai là bảo vệ và giữ gìn trật tự cho bệnh viện, chứ không có quyền bắt giữ, trói người.

Tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của ông Kỳ, chúng tôi được ông Hồng Phi Long, Đội phó, Đội bảo vệ Bệnh viện Đồng Nai cho biết, vào lúc 18 giờ ngày 15-7-2007, khi đang điều trị tại Bệnh viện Trung Cao, ông Kỳ đã uống rượu say, quậy phá, chửi bới lung tung, làm ảnh hưởng đến điều trị, nghỉ ngơi của các bệnh nhân khác. Vì vậy, bác sĩ Bệnh viện Trung Cao đã yêu cầu Ban giám đốc bệnh viện cho xe và cử nhân viên bảo vệ hỗ trợ điều dưỡng viên đưa ông Kỳ về  Phòng cấp cứu Bệnh viện Đồng Nai  để điều trị. Nhưng do quá say, ông Kỳ vùng vẫy mạnh, không thể chích thuốc được, nên nhân viên bảo vệ của bệnh viện đành phải dùng dây vải, cột tay, cột chân ông Kỳ để nhân viên y tá chích thuốc cho ông. Sau khi chích thuốc, đến 1 giờ ngày 16-7-2007 ông Kỳ tỉnh rượu, trốn viện bỏ về nhà và mãi đến 16 giờ chiều cùng ngày ông Kỳ mới quay trở lại bệnh viện.

Tìm hiểu thêm về bệnh tình của ông Kỳ, chúng tôi còn được biết, nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm dạ dày cấp là do ông Kỳ uống quá nhiều rượu. Ngoài ra, sở dĩ nhân viên bảo vệ cột tay, cột chân ông Kỳ là để hỗ trợ chuyên môn điều trị cho ông Kỳ, ngoài ra không  có ý gì khác.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều