
Mấy năm trước, ở một tiệm bánh tại TP.Biên Hòa có cô bé khoảng 12-13 tuổi thường đứng ngửa nón xin tiền. Cô bé túc trực ở tiệm bánh ấy từ chiều đến tối và tỏ ra không thích khi ai đó cho một cái gì không phải là tiền.
Mấy năm trước, ở một tiệm bánh tại TP.Biên Hòa có cô bé khoảng 12-13 tuổi thường đứng ngửa nón xin tiền. Cô bé túc trực ở tiệm bánh ấy từ chiều đến tối và tỏ ra không thích khi ai đó cho một cái gì không phải là tiền.
![]() |
| Một trường hợp ăn xin tại ngã tư Vườn Mít (ảnh minh họa). Ảnh N.LIÊN |
Thời gian trôi qua, cô bé lớn lên có dáng dấp một thiếu nữ, nhưng vẫn đi học một buổi và buổi còn lại thì đi xin tiền như trước. Từ ngạc nhiên, tôi dần bực mình vì hình ảnh một cô gái hàng ngày đứng ngả mũ xin ăn. Ở tuổi ấy, con tôi đã biết phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa; hay nhiều em đã có thể phụ chạy chợ cho cha mẹ. Song cô bé này vẫn đến xin ăn ở nơi mà cô có thể gặp nhiều bạn cùng trang lứa, thậm chí là bạn học của mình.
Ít lâu sau, mẹ con tôi không còn gặp cô bé ấy nữa. Thay vào đó là một bé trai mà sau này tôi biết là em ruột cô bé kia. Cậu bé cũng bắt đầu công việc xin ăn như chị mình năm nào. Từ những hình ảnh này, tôi liền nhớ đến ông cụ khiếm thị đã đứng trước cổng một cơ quan Nhà nước từ khi tôi là sinh viên mới ra trường. Ông lão tự bán vé số nuôi thân, nuôi con lúc còn đi bộ và dò đường bằng gậy được. Đến nay, ông phải ngồi xe lăn có người đẩy. Tôi cũng nhớ cụ bà 81 tuổi có 4-5 đứa con nhưng ai cũng nghèo. Vì thế, bà cụ đi bán vé số dạo. Nhiều hôm tôi bắt gặp cụ ngồi ven đường nghỉ mệt. Đơn giản là sức khỏe cụ đã yếu, song vì nếu không tự làm việc nuôi sống mình thì lại làm khổ con nên cụ vẫn ngày ngày cầm xấp vé số rong ruổi khắp nơi.
Lâu nay, ở một số tuyến đường ở Biên Hòa, người ăn xin vẫn chực chờ tại các ngã tư, hoặc trước những cửa hàng, quán ăn, cây xăng. Những khi nhìn thấy cảnh người ăn xin lê lết, lem luốc mà tôi không cho đồng nào thì thấy lòng áy náy. Nhưng tôi nghĩ, vài đồng bạc trao không đúng chỗ có thể sẽ làm tha hóa nhân cách của một con người khi họ cố tình ỷ lại vào sự bố thí của người khác. Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố đang kêu gọi người dân không trực tiếp cho tiền người ăn xin. Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ.
Cù Huyền

![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)










