Lâu nay, tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh đối với xã hội. Số người chết, thương tích do tai nạn giao thông xảy ra mỗi ngày khiến người dân lo lắng và cảm thấy bất an mỗi khi ra đường.
Lâu nay, tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh đối với xã hội. Số người chết, thương tích do tai nạn giao thông xảy ra mỗi ngày khiến người dân lo lắng và cảm thấy bất an mỗi khi ra đường. Thực tế thời gian qua, các địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, song vấn đề này vẫn luôn là nỗi ám ảnh với người đi đường. Theo thông tin trên báo chí, trong 3 ngày đầu năm 2015, cả nước đã xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 81 người, bị thương 97 người. Đây là con số đau lòng không chỉ đối với nạn nhân và gia đình họ, mà còn là điều đáng phải trăn trở, suy nghĩ.
Là người chạy xe ôm, ngày ngày đưa khách đi đây đó nên mỗi lần nhìn những vệt sơn trắng vẽ nguệch ngoạc hình xe và tư thế nạn nhân bị tai nạn ở trên đường tôi không khỏi ớn lạnh. Hình như mật độ các vệt sơn trắng trên các tuyến đường ngày càng nhiều, khiến tôi luôn có cảm giác bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất cứ ai. Mới đây, trong khi chờ khách ở vòng xoay Tam Hiệp
(TP.Biên Hòa), tôi chứng kiến một học sinh nữ dừng xe đạp khi đèn vàng vừa chuyển màu đỏ, nhưng người thanh niên đi xe máy phía sau cố vượt lên và đụng mạnh vào cô bé. Cả hai ngã lăn ra đường, song anh ta không thèm xem cô bé thế nào mà dựng xe của mình lên rồi nói lớn: “Đồ ngu, chưa chuyển đèn đỏ mà đã dừng xe, bị đụng là phải!”. Nói rồi, anh này lên xe chạy mất.
Thường xuyên có mặt trên đường mỗi ngày, nhưng tôi thấy thật buồn cho ý thức và văn hóa giao thông của những người như thanh niên nọ. Ngày xưa, đường sá còn sơ sài và phương tiện lưu thông chưa đông đúc, do đó tai nạn ít khi xảy ra. Nhưng bây giờ, nhiều tuyến đường được mở rộng, xe cộ nối đuôi nhau nhưng rất nhiều trường hợp phóng với tốc độ kinh hồn nên cứ đụng là… chết.
Những vệt sơn trắng - hiện trường tai nạn giao thông khiến tôi chùn tay lái. Nhưng liệu nhiều người tham gia lưu thông có bao giờ tự hỏi: mình cần làm gì để không còn có những vệt sơn đáng sợ đó nữa?
Đình Cường (TP.Biên Hòa)












