
Tuyến xe buýt số 5 chạy từ bến xe Biên Hòa lên TP.Hồ Chí Minh lúc nào cũng đông khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Khi cho con đi thường xuyên trên tuyến xe này, chúng tôi rất yên tâm vì nghĩ rằng sẽ an toàn, thuận tiện và tiết kiệm hơn so với việc phải chở cháu đi bằng xe gắn máy.
Tuyến xe buýt số 5 chạy từ bến xe Biên Hòa lên TP.Hồ Chí Minh lúc nào cũng đông khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Khi cho con đi thường xuyên trên tuyến xe này, chúng tôi rất yên tâm vì nghĩ rằng sẽ an toàn, thuận tiện và tiết kiệm hơn so với việc phải chở cháu đi bằng xe gắn máy.
Để kịp giờ học, con tôi phải đi tuyến xe đầu tiên xuất bến từ 5 giờ sáng. Do chuyến xe này thường xuyên đông khách, để có ghế ngồi, từ 4 giờ sáng, tôi phải chở con ra bến xe để giữ chỗ trước. Hôm nào ra trễ là cháu phải đứng suốt tuyến.
![]() |
| Hàng hóa chiếm chỗ trên xe buýt. Ảnh: K.Liễu |
Nhiều hôm nghe con kể về chuyện đi xe buýt chúng tôi cảm thấy rất ái ngại. Đơn cử như chuyện có một bác cũng đến sớm, thấy trên xe có ghế trống nên ngồi vào. Thế là bác bị phụ xe la và đuổi xuống vì để dành ghế trên cho người khác (?). Xe chật chội là do thường bị chiếm chỗ bởi mấy chiếc xe đạp và những bao bắp nấu…
Ngày 8-8 vừa qua, khi đi cùng con mình trên chuyến xe buýt trên, tôi mới có dịp kiểm chứng những bức xúc của con. Trên xe có hiện tượng giữ chỗ để dành, nhiều người mặc dù đã lên xe trước nhưng vẫn phải đứng. Xe cứ đón khách liên tục mặc dù đã rất chật. Những hành khách vi phạm quy định khi đi xe, như: hút thuốc, không nhường chỗ cho những người thuộc diện ưu tiên, mang theo nhiều hàng hóa… rất ít khi bị nhắc nhở.
Mong rằng những người có trách nhiệm sẽ quan tâm hơn để tuyến xe buýt trên ngày càng hoạt động tốt hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Kim Pha











