Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đón các liệt sĩ trở về trong muôn vàn lời tri ân

Kim Liễu
08:32, 11/07/2026

Không phải những thông tin về kinh tế hay hạ tầng, câu chuyện nhận được sự quan tâm lớn hơn của bạn đọc, khán thính giả trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Ðồng Nai trong tuần qua là thông tin “Ðón 62 hài cốt liệt sĩ về nước”.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ vào nhà lưu cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm. Ảnh: Cù Thuận
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ vào nhà lưu cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm. Ảnh: Cù Thuận

Hàng chục ngàn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận đã tạo nên một dòng cảm xúc lặng lẽ nhưng mãnh liệt. Những lời tri ân, giọt nước mắt và cả lời hứa tiếp bước cha anh cho thấy, dù chiến tranh đã lùi xa, sự biết ơn dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim của người dân Đồng Nai.

Ðón các anh trong niềm xúc động

Ngày 30-6, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Vương quốc Campuchia về nước. Sau 105 ngày thực hiện nhiệm vụ giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), Đội K72 đã thu thập thông tin, tìm kiếm và quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom (Vương quốc Campuchia).

Trên hành trình gần 100km từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh) về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm), hàng ngàn người dân, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên đứng dọc 2 bên đường, tay cầm cờ đỏ sao vàng, lặng lẽ cúi đầu chào đón những người con của đất nước trở về sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn.

Khi những hình ảnh ấy được các kênh phân phối đa phương tiện của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đăng tải đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Hàng chục ngàn lượt tương tác, bình luận không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là sự đồng cảm, tri ân sâu sắc của cộng đồng.

Bạn đọc Đỗ Khánh Linh (ở phường Biên Hòa) cho biết: Chị đã không cầm được nước mắt khi xem những thước phim và hình ảnh ghi lại cảnh người dân xếp hàng dài bên đường đón đoàn xe đưa linh cữu các liệt sĩ đi qua. “Tôi thấy ai cũng đứng rất ngay ngắn, lặng lẽ, trang nghiêm bày tỏ lòng biết ơn. Hình ảnh ấy khiến tôi nghẹn ngào. Việc đón các liệt sĩ trở về không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc mà còn là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì đất nước” - chị Linh bộc bạch.

Dưới thông tin “Đồng Nai đón 62 hài cốt liệt sĩ về nước” đăng trên Facebook Báo Đồng Nai có nhiều bình luận ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc. Tài khoản Facebook Trần Quang Khai viết: “Đời đời ghi khắc trong tim công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giữ gìn độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Xem clip ghi hình lễ đón mà tôi chảy nước mắt vì xúc động”.

Tài khoản Facebook Hiệp Dinh để lại dòng chia sẻ giản dị: “Xin kính cẩn tiễn đưa những người con anh hùng của Tổ quốc Việt Nam”. Còn tài khoản Facebook khác thì bình luận: “Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Tài khoản Facebook Hương Trần xúc động viết: “Hòa bình hôm nay là món quà vô giá được đổi bằng sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Tổ quốc và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công ơn các anh”. Còn tài khoản Biển đảo quê hương chia sẻ: “Điều thiêng liêng nhất là sau bao nhiêu năm, các anh vẫn được Tổ quốc đón về bằng tất cả sự biết ơn”.

Có lẽ chính điều ấy đã tạo nên sức lan tỏa đặc biệt của thông tin “Đồng Nai đón 62 hài cốt liệt sĩ về nước”. Không phải những con số, không phải những thành tích, mà là câu chuyện về lòng biết ơn và sự trở về sau nhiều năm xa cách. Đó cũng là lý do khiến hàng chục ngàn trái tim cùng rung lên một nhịp.

Khắc ghi công ơn

Sau lễ đón, đoàn đưa 62 hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng. Những hình ảnh ấy cũng làm sống dậy trong nhiều người ký ức về người thân vẫn chưa được tìm thấy. Tài khoản Facebook Nguyễn Văn Hải xúc động: “Cuối cùng các chú, các bác đã được về với đất mẹ rồi. Xin mãi khắc ghi công ơn của các vị anh hùng liệt sĩ”. Tài khoản Nguyễn Hải viết ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Các chú đã nằm xuống cho đất nước đứng lên. Ngàn đời biết ơn”.

Bên cạnh niềm xúc động còn là sự biết ơn dành cho những người đang âm thầm làm công việc quy tập hài cốt liệt sĩ. Tài khoản Facebook Hoàng Tân gửi lời cảm ơn Đội K72 vì đã đưa các anh trở về với đất mẹ. “Xin cảm ơn các cấp lãnh đạo và các đồng chí đã tìm thấy các chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc” - tài khoản Sinh Nguyễn bình luận.

Giữa hàng trăm bình luận, có những dòng khiến nhiều người nghẹn lòng. Tài khoản Facebook Hoàng Thanh chia sẻ: “Cậu mình cũng hy sinh năm 1975, đến giờ vẫn chưa được về. Mong đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện”.

Có lẽ, đây cũng là mong mỏi của biết bao gia đình vẫn chờ đợi một ngày người thân được trở về sau nhiều thập niên. Nhưng trên tất cả sự tri ân, nhiều bạn đọc còn xem đây là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng với sự hy sinh ấy.

Tài khoản Facebook Nguyễn Quang bày tỏ: “Sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nguyện góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh”. Tài khoản Facebook Võ Mộng Thư cũng gửi gắm: “Nguyện tiếp bước các anh, xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển”. Có lẽ đó chính là cách tri ân ý nghĩa nhất.

Những bình luận trên rồi cũng sẽ dần trôi theo dòng thời gian của mạng xã hội. Nhưng những cảm xúc mà thông tin “Đồng Nai đón 62 hài cốt liệt sĩ về nước” để lại chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người đọc. Hành trình đưa các anh trở về không chỉ khép lại một cuộc tìm kiếm, mà còn nối dài thêm mạch nguồn của lòng biết ơn, của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn được các thế hệ người Việt gìn giữ và trao truyền.

Kim Liễu

Tin xem nhiều