
Có mặt trong buổi lễ trao học bổng "Vượt khó vì tương lai" lần thứ IX do Báo Đồng Nai phối hợp với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tổ chức vào ngày 4-11 vừa qua, không chỉ các em học sinh đầy niềm vui mà những người tham dự cũng cảm thấy ấm áp khi những tấm lòng cùng hướng về nhau...
Có mặt trong buổi lễ trao học bổng "Vượt khó vì tương lai" lần thứ IX do Báo Đồng Nai phối hợp với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tổ chức vào ngày 4-11 vừa qua, không chỉ các em học sinh đầy niềm vui mà những người tham dự cũng cảm thấy ấm áp khi những tấm lòng cùng hướng về nhau...
* Tuổi nhỏ, chí lớn
Sinh ra đã bị khuyết tật, thiếu hẳn bàn tay phải, nhưng cậu bé Nguyễn Hoàng Nhật (Trường tiểu học Tam An, huyện Long Thành) đã làm mọi người phải khâm phục khi em kể câu chuyện rèn chữ viết của mình. Viết bằng tay trái, lại thiếu hẳn tay phải để giữ thăng bằng, chữ viết của Nhật cứ xiên xẹo và không viết được nhanh. Thế là suốt 2 năm trời ngày nào Nhật cũng dành ra một giờ kiên trì tập viết cho đến khi nào viết nhanh và đẹp như bạn. Và không chỉ viết đẹp, Nhật còn học giỏi, chơi rất hăng hái.
Còn em Nguyễn Thị Cẩm Vân (Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Vĩnh Cửu) thì luôn phải vượt qua những cơn mệt do bệnh hở van tim bẩm sinh, để hoàn thành việc học. Nhà nghèo, buổi sáng đến trường Vân chỉ có chén cơm nguội lót lòng. Em chưa bao giờ biết đến chuyện điểm tâm bằng mì, phở, hủ tiếu... như bạn bè. Em cũng không có điều kiện đi học thêm, thế mà nhiều năm liền vẫn là học sinh giỏi.
Gia đình có đến 6 anh chị em trong khi cha mẹ chỉ có mảnh đất rẫy nho nhỏ, một ngày của Ngô Thị Mỹ Tiên (Trường THCS Nguyễn Thái Bình, huyện Xuân Lộc) được bắt đầu bằng công việc tưới hoặc hái cà phê phụ với gia đình. Đến tận trưa, Mỹ Tiên mới chạy vội về đi học, chiều về còn tranh thủ phụ giúp mẹ làm việc nhà. Không có nhiều thời gian, cô bé đảm đang này luôn tranh thủ học bài ngay tại lớp. Hôm nào bài vở nhiều, Tiên cũng quyết phải học xong, làm bài xong thì mới đi ngủ dù sáng hôm sau phải dậy sớm để làm việc. "Nhà nghèo, mấy anh chị lớn chỉ được học đến lớp 9 thì phải nghỉ. Con may mắn còn được đi học, với lại chỉ có học giỏi mới giúp được gia đình con hết nghèo nên con luôn ráng học thật giỏi" - Tiên chân thành kể.
* Niềm vui nhân rộng
Là một trong những "ca sĩ nhí" xung phong lên sân khấu biểu diễn văn nghệ trong buổi lễ, nhìn gương mặt hoạt bát của Nguyễn Thị Kim My (Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, TP. Biên Hòa), không ai biết em không còn cha mẹ, lớn lên bằng những mẻ bánh tiêu của bà ngoại. Nhà nghèo, ngoại thì ngày càng già yếu nhưng ngày nào cũng cặm cụi làm việc. Thương ngoại quá, ngoài giờ học My phụ giúp ngoại chiên bánh. My kể, ngày được tin nhận học bổng, bà ngoại mừng đi khoe khắp cả xóm.
Được nhận học bổng không chỉ là hạnh phúc của các em học sinh, mà với các phụ huynh đó cũng là niềm vui lớn. Chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ, em Nguyễn Thanh Trang (Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP. Biên Hòa) và cha đã có mặt tại Hội trường Tỉnh ủy (nơi diễn ra buổi lễ) từ rất sớm. Anh Nguyễn Quang Khải, cha của Trang, phân trần: "Tại cháu nó nôn quá, cả đêm qua không ngủ được, mới 4 giờ sáng đã lục đục dậy rồi". Cha bị tai nạn giao thông, còn người anh của Trang thì bị bệnh bại não, cuộc sống cả gia đình trông vào đồng lương công nhân của mẹ nên gia đình rất khó khăn. Hàng ngày, Trang phụ giúp cha chăm sóc anh, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, thời gian rỗi rảnh ít ỏi còn lại em dồn hết vào việc học. "Cháu Trang là niềm hy vọng duy nhất của vợ chồng tôi. Cháu được nhận học bổng, không chỉ riêng cháu mà cả gia đình tôi đều vui và tự hào. Cuộc sống quá khó khăn, học bổng của cháu ít nhiều sẽ giúp gia đình vượt qua lúc ngặt nghèo, nhưng cái vui lớn nhất là cả nhà tôi đã tăng thêm niềm hy vọng" - anh Khải xúc động nói.
* Vun đắp tương lai
Trong số 200 học sinh, sinh viên nhận học bổng "Vượt khó vì tương lai", mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều giống nhau ở điểm luôn vượt khó để vươn lên. Và không chỉ nhiều nghị lực, bên trong những chiếc áo học sinh cũ mèm đã ngả màu ấy là những trái tim hiếu thảo, chí tình. Hầu như em nào cũng cho biết sẽ đưa khoản học bổng nhận được về giúp đỡ cha mẹ, ông bà bớt đi nỗi nhọc nhằn. Dù là con nhà nghèo, lúc nào cũng thiếu thốn, lúc nào cũng thèm một món ăn ngon, bộ đồ mới và nhiều thứ khác, nhưng các em không hề dành niềm vui ấy cho riêng bản thân mình.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh cho rằng: "Có thể học bổng "Vượt khó vì tương lai" hãy còn khiêm tốn về giá trị vật chất, nhưng chúng tôi mong rằng lúc các em đang khó khăn, cần cánh tay giúp đỡ, thì chúng tôi đã kịp thời ở bên các em, trở thành một điểm tựa cho các em bước tiếp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong rằng với sự lan tỏa từ học bổng của Báo Đồng Nai, những tấm lòng trong cộng đồng sẽ hướng đến các em nhiều hơn nữa".
Ông Nguyễn Hùng Minh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô Trường Hải cho biết, trong 2 năm đồng hành với Báo Đồng Nai thực hiện học bổng "Vượt khó vì tương lai", phía công ty đã xem đây là một sự đầu tư vào tương lai, bởi đất Đồng Nai - Gia Định từ thuở khai hoang đã là đất học trời Nam, truyền thống hiếu học luôn là nền tảng cơ bản trong giáo dục thế hệ trẻ. Ông cũng mong rằng những món quà nhỏ hàng năm này sẽ là động lực thúc đẩy sự phấn đấu, giúp các em học sinh thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua nghịch cảnh và nuôi dưỡng ước mơ ngày mai...
Cùng con đến dự lễ nhận học bổng, chị Nguyễn Thị Xuân Hương - mẹ của em Trần Thị Phương Nhi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Phú Điền (huyện Tân Phú) rơm rớm nước mắt mỗi khi nhắc đến đứa con xanh xao vì bệnh tật của mình. Chị Hương cho biết, Nhi bị bệnh tắc đường ruột đã 4 năm nay, phải đi điều trị dài ngày tại Bệnh viện nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) với chi phí từ 3-4 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng chị làm thuê, được bao nhiêu tiền lại vào thuốc men cho con cả, nên cái nghèo cứ mãi đeo đẳng. Đến với buổi lễ, cô học trò Lê Thị Tuyết Hương, lớp 3 Trường tiểu học Bình An (huyện Long Thành) khoác trên người chiếc áo ngả màu xỉn vàng và chiếc quần đứt nút, sứt chỉ nhiều chỗ. Em nói: "Chiếc áo này con mặc từ năm lớp 2, nó cũ rồi nhưng vẫn còn lành. Ngày nghỉ, con cũng cố giặt kỹ để nó sạch hơn, nhưng nó vẫn không chịu trắng ra". Kể về hoàn cảnh của mình, Hương cho biết mẹ em bị bệnh tâm thần, cha em bỏ hai mẹ con đi lấy vợ khác. Hai mẹ con về ở với bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Hỏi về mong ước của mình, em im lặng một lát rồi nói: "Con chỉ ước ngày nào cũng được ăn cơm với thịt để mẹ mau khỏi bệnh". Phương Liễu
Thanh Thúy



![[Video] Nắng nóng kéo dài, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện do tiêu hóa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-nang-nong_20260503080513.jpg?width=400&height=-&type=resize)










