
* Phạm Thị Ngọc Trâm: Cô học trò mồ côi, vượt khó
Ở Trường THCS Trà Cổ (huyện Tân Phú), không một giáo viên hay học sinh nào lại không biết đến Phạm Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 7/3. Không chỉ vì hoàn cảnh nghiệt ngã của em, khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, mà mọi người còn khâm phục em về sự vượt khó để đến trường và nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi.
* Phạm Thị Ngọc Trâm: Cô học trò mồ côi, vượt khó
Ở Trường THCS Trà Cổ (huyện Tân Phú), không một giáo viên hay học sinh nào lại không biết đến Phạm Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 7/3. Không chỉ vì hoàn cảnh nghiệt ngã của em, khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, mà mọi người còn khâm phục em về sự vượt khó để đến trường và nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi.
Ngọc Trâm là con lớn trong một gia đình với 3 chị em. Khi em mới 8 tuổi, đang là học sinh lớp 3 của Trường tiểu học Lê Văn Tám thì cha em (lao động chính trong gia đình) sau một thời gian bệnh nặng đã qua đời.
Với đàn con đang trong tuổi ăn tuổi học, mẹ em không nỡ để các con phải dở dang chuyện học hành, nên đã phải gắng sức làm đủ mọi việc. Rồi mẹ em vì lao động quá sức và bệnh nặng nên đã qua đời năm 2008, để lại Trâm và 2 em nhỏ côi cút, bơ vơ. Đến nay, người em trai kế hiện đang học lớp 4, còn em út của Trâm chỉ mới 5 tuổi.
3 chị em Trâm được ông bà ngoại và các dì cậu chăm sóc, nuôi nấng. Sống với ông bà ngoại hết lòng thương yêu, em đã cố gắng vươn lên trong học tập. Hàng ngày, một buổi đi học còn một buổi em phụ giúp ông bà các công việc lặt vặt trong gia đình, như cuốc cỏ, hái trái cây trong rẫy... Công việc vất vả là vậy, nhưng trong học tập, Trâm luôn là tấm gương sáng cho bạn cùng trang lứa noi theo. Trong 6 năm học vừa qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và là đội viên gương mẫu, tích cực giúp đỡ các bạn..
Trong các môn học, Trâm thích nhất là môn họa. Và những bức tranh em vẽ thường với chủ đề về gia đình. Rươm rướm nước mắt, em cho biết: "Những bức tranh đó em chỉ vẽ trong trí nhớ, vì em không còn được sống bên cha, bên mẹ thân yêu của mình...".
* Đỗ Thị Kim Ngân: Phụ bán cháo lòng với mẹ
Quán cháo lòng nhỏ xíu, được che chắn tạm bợ ở ngã tư Nhơn Trạch là nguồn thu nhập chính của gia đình em Đỗ Thị Kim Ngân (lớp 4/3 Trường tiểu học Long An, huyện Long Thành).
Cha đã bỏ đi khi Ngân chưa được 5 tuổi. Rời vùng quê Hưng Yên, chị Nguyễn Thị Phương (mẹ của Ngân), cùng 2 con đến ở trọ và sinh sống ở ấp Xóm Gốc, xã Long An 10 năm nay. Suốt chừng ấy năm, chị phải lao động cật lực để nuôi các con ăn học.
Ban đầu chị Phương vừa đan hàng xuất khẩu vừa coi con nhỏ; sau này chi phí ngày càng đắt đỏ, chị chuyển sang bán cháo lòng để có tiền lo cho các con. Tuy nhiên, do không có tiền thuê mặt bằng nên chị phải che chắn tạm phần đất ở gần khu vực ngã tư để bán. Song, không phải ngày nào cũng được buôn bán tại đây vì có một địa điểm nhưng có đến 2 người bán nên một ngày bán, một ngày phải nghỉ để nhường chỗ cho người khác. Cuộc sống của mẹ con chị vẫn trong cảnh chạy ăn từng bữa.
Thấy mẹ vất vả, ngoài giờ học, Kim Ngân thường phụ mẹ nhặt rau, rửa chén và bưng bê cho khách. Tuy vậy, cô học trò nhỏ này lại có ý thức học tập rất cao, ngay sau khi đi học về em luôn làm hết bài tập và chuẩn bị cho những môn học hôm sau. Suốt 3 năm liền , em là học sinh giỏi của trường. Tuy nhiên, mẹ của Kim Ngân trăn trở: "Nhiều lúc cực lắm, không biết có đủ sức nuôi con ăn học hay không nữa! Chỉ mong sao tôi có đủ sức khỏe để làm nuôi con đi học đến đâu thì hay đến đó...". Trong khi đó, Kim Ngân vẫn vô tư: "Nhận được học bổng của Báo Đồng Nai, con sẽ bỏ ống để sau này dành dụm mua nhà cho mẹ! Nhà này mẹ con thuê, người ta sắp đòi lại rồi...".
T.Khang - P.Bình - N.Thư

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Phước Long - Niềm tự hào lịch sử của vùng đất anh hùng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776426103_20260417184317.jpeg?width=400&height=-&type=resize)











