Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gương mặt được nhận học bổng "Vượt khó vì tương lai" của Báo Đồng Nai năm 2009:
Hướng tới một tương lai tươi đẹp

08:12, 02/12/2009

Dù có bị bất hạnh khi phải mồ côi cha, hay mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng ở những cô học trò này vẫn bừng lên khát vọng và nghị lực với mong muốn có được một tương lai tươi đẹp...

Dù có bị bất hạnh khi phải mồ côi cha, hay mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng ở những cô học trò này vẫn bừng lên khát vọng và nghị lực với mong muốn có được một tương lai tươi đẹp...

 

* Phùng Anh Thy: luôn mong mẹ được vui

 

Phùng Anh Thy đang là học sinh lớp 7/1 Trường THCS Lê Quý Đôn (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu). 7 năm đến trường là chừng ấy thời gian em thiếu vắng bóng người cha thân yêu của mình.

 

Em Phùng Anh Thy trong giờ học.

Năm Thy vào lớp 1, cha em mất sau một vụ tai nạn giao thông, để lại mẹ em với hai con còn nhỏ dại. Anh trai của Thy lúc đó mới lên lớp 6. Một mình mẹ nuôi 2 anh em Thy ăn học. Đồng lương giáo viên của mẹ không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Ngoài giờ lên lớp, mẹ em tuy sức khỏe yếu vẫn dành thời gian chăn nuôi để đủ chi phí cho các con ăn học.

 

Nhưng trên con đường đi học, Thy không chỉ phải vượt qua khó khăn về vật chất của gia đình mà bản thân em còn mang trong mình căn bệnh hen suyễn bẩm sinh thường hành hạ mỗi khi trái gió trở trời.

 

Bệnh khiến em thường xuyên phải nhập viện. Những khi điều trị, em thường hay xin các bác sĩ cho em vừa trị bệnh vừa được đến trường, bởi những ngày trong bệnh viện là những ngày em buồn nhất. Trong học tập, Thy luôn là học sinh giỏi của trường.

 

Chị Huỳnh Thị Châu, mẹ của Thy, là một giáo viên dạy văn ở trường đã 20 năm nay. Hiện gia đình chị vẫn chưa có nhà riêng để ở. 3 mẹ con còn phải sống nhờ trong khu tập thể, nơi chồng chị trước đây làm công nhân. Khu tập thể đang trong diện giải tỏa, nhưng chị chưa biết gia đình phải đi đâu. Tập thể giáo viên và nhà trường đã cố gắng giúp đỡ gia đình chị, cả vật chất và tinh thần, để các con chị hàng ngày vẫn được đến trường. Từ những lời động viên của các giáo viên trong trường đến những chiếc áo dài cũ của các tổ chức từ thiện gửi tặng, đã giúp chị Châu vững tâm hơn để công tác và nuôi con.

 

Với Thy, nỗ lực lớn nhất là em phải học tập tốt để mẹ luôn được vui.

 

* Phạm Thị Hương Trang: vượt lên nỗi đau

 

Gặp Trang cuối buổi chiều khi em cùng anh trai vừa đi cạo mủ cao su về, chúng tôi nhận ra sự nhanh nhẹn, pha chút rắn rỏi của một học sinh sớm phải vật lộn với cuộc sống.

 

Ngay từ khi chưa biết gọi cha tròn tiếng, Phạm Thị Hương Trang đã mất đi người cha sau một căn bệnh hiểm nghèo. Tuổi chưa kịp lớn để thấm thía nỗi đau vắng cha, năm Trang 11 tuổi mẹ lại qua đời vì gia đình nghèo không có tiền chữa bệnh. Không có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi người thân yêu của mình, em đã gần như ngã gục trước cuộc đời đầy bất hạnh. Nhưng rồi nghị lực sống đã giúp em vượt lên hoàn cảnh để sống và học tập cho đến ngày nay. Bên cạnh những nỗi đau tinh thần quá lớn, Trang còn phải thường xuyên chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh vẫn làm em ngất mỗi khi căng thẳng.

 

Hương Trang hiện đang là học sinh lớp 8/3 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom). 3 anh em Trang sống cùng bà ngoại trong căn nhà tình thương ở ấp Tân Phát. Cuộc sống của mấy bà cháu gặp không ít khó khăn. Bà cố gắng làm thuê để nuôi 3 cháu ăn học.

Phạm Thị Hương Trang trong giờ ôn bài ở nhà.

 

Bằng tình thương yêu của bà và anh trai dành cho mình, Trang đã nỗ lực thật nhiều trong học tập. Cô Lê Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3, cho biết: "Là một học sinh học khá giỏi, ở lớp Trang luôn có ý thức học tập rất tốt, ngoài ra em còn là một sao đỏ của trường, rất năng nổ trong công việc".

 

Biết được hoàn cảnh của Trang nên bạn bè trong lớp thường xuyên động viên, chia sẻ với em. Ngoài những buổi học trên lớp, Trang cùng các bạn tổ chức học nhóm để trao đổi bài với nhau. Tình cảm mà thầy cô và bạn bè dành cho Trang đã phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát của em, giúp em có thêm nghị lực để  sống và học tập tốt.

 

Hương Trang tâm sự: "Em biết ngoại cực lắm khi phải một mình nuôi chúng em ăn học, nhưng tuổi còn nhỏ em chưa thể làm được gì để giúp ngoại. Em chỉ mong sao ngoại luôn khỏe mạnh để giúp chúng em ăn học. Khi trưởng thành nhất định em sẽ đền đáp công ơn của ngoại. Ước mơ của em là được học đến đại học. Vừa rồi, em rất mừng khi biết mình sẽ được nhận học bổng của Báo Đồng Nai". Nghị lực đã giúp Trang vượt qua bao bi kịch của cuộc sống, và Trang phải tiếp tục vượt qua trên bước đường thực hiện mơ ước của mình...

Danh Trường

 

 

Tin xem nhiều