
Ngày 5-12, tại Văn miếu Trấn Biên, Báo Đồng Nai sẽ tổ chức trao học bổng "Vượt khó vì tương lai" lần thứ VII năm 2009 cho 200 học sinh. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Công ty ô tô Trường Hải. Từ số báo này, Báo Đồng Nai lần lượt giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu trong số đó.
Ngày 5-12, tại Văn miếu Trấn Biên, Báo Đồng Nai sẽ tổ chức trao học bổng "Vượt khó vì tương lai" lần thứ VII năm 2009 cho 200 học sinh. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Công ty ô tô Trường Hải. Từ số báo này, Báo Đồng Nai lần lượt giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu trong số đó.
* Vũ Ngọc Huy: Luôn sống trong hy vọng
Chúng tôi tìm đến căn nhà nằm sâu trong hẻm ở khu phố 3, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa - là nơi cha mẹ em Vũ Ngọc Huy đang sống cùng gia đình ngoại. Huy đang ngồi trên chiếc ghế với tư thế rất khó nhọc. Ấy vậy mà chiếc ghế đó lại là vật bất ly thân đối với em 2 năm nay.
Vũ Ngọc Huy đang học lớp 7/5 Trường THCS Lê Lợi (phường Tân Mai). Từ khi sinh ra em đã yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường. Lớn lên, em cũng đi học như các bạn nhưng thấy em yếu nên cha mẹ vẫn thường đưa đi, đón về. Lúc bệnh yếu cơ của em thể hiện rõ, đôi chân của em không còn đứng vững để bước đi, gia đình đã tìm mọi cách để chạy chữa cho em nhưng các bác sĩ cho biết chưa thể can thiệp được.
Năm Vũ Ngọc Huy lên lớp 5, đôi chân của em hoàn toàn không đi được, gia đình nghĩ con đường học tập của em sẽ chấm dứt từ đây. Nhưng Huy quyết tâm đi học. Kể từ đó, cha là người luôn đồng hành với Huy mỗi ngày đến trường.
Gia đình anh Vũ Ngọc Dũng và chị Tạ Thị Thúy Hồng chỉ có đứa con duy nhất là Huy. Chị Hồng tâm sự: "Vợ chồng động viên nhau cố gắng để nuôi hy vọng chữa trị cho con". Vợ chồng chị Hồng làm nghề bán bún. Mỗi ngày anh chị kiếm được 60-70 ngàn đồng. Ngoài thời gian bán hàng buổi sáng, còn lại chị dành lo cho con. Chị Hồng cho biết, theo các bác sĩ thì khi Huy đến 18 tuổi có thể mổ và chữa trị bệnh này. Dù là rất mong manh, nhưng đó là niềm hy vọng nhỏ nhoi vẫn luôn đeo đuổi trong suy nghĩ của Huy và gia đình.
Mỗi ngày đến trường, mặc dù không đi lại được nhưng Huy rất hòa đồng với bạn bè. Một khuôn mặt khôi ngô và nụ cười dễ thương luôn thường trực. Huy rất được bạn bè yêu mến. Những lúc lớp chuyển phòng hay sang học vi tính ở phòng khác, Huy được bạn bè cõng đi. Những tình cảm và sự động viên, giúp đỡ của thầy cô và các bạn đã cho Huy động lực để đến trường. Cha của Huy nói: "Những hôm bị ốm, cháu cũng bắt tôi đưa đến trường. Biết con ham học nên tôi không nỡ ngăn con, chỉ biết kiên trì giúp con vượt qua khó khăn".
Cô Trịnh Thị Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5, cho biết: "Khi biết được hoàn cảnh của em, tôi đã động viên em cố gắng vượt qua khó khăn và nói gia đình viết đơn để miễn giảm một số khoản đóng góp. Các bạn học trong lớp cũng rất quý mến Huy và cảm thông với hoàn cảnh của em".
Mặc dù việc đến lớp gặp không ít khó khăn nhưng Huy và những người yêu mến em vẫn luôn hy vọng một tương lai tốt đẹp sẽ đến với em.
* Trần Thị Kim Nguyên: Ước mơ đẹp của cô học trò nghèo
Gia đình làm nông, nhưng mấy năm nay ruộng vườn nhà em Trần Thị Kim Nguyên, học sinh lớp 9/5 Trường THCS An Phước (huyện Long Thành), đã bán sạch để chạy chữa bệnh cho cha và anh trai của Nguyên. Một người anh trai của Kim Nguyên không may mắc phải bệnh giảm tiểu cầu, máu loãng nên việc chữa trị lâu dài, tốn kém. Cha mẹ Nguyên vốn rất nghèo: cha làm ruộng, mẹ bán hàng rong, chỉ đủ nuôi 4 người con sống đắp đổi qua ngày.
Khi bệnh tình của anh trai Nguyên thuyên giảm thì tai họa lại ập đến gia đình nghèo khó của em. Cha của Nguyên do sơ ý đã bị té ngã khi sửa vật dụng trong nhà dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Từ đó, nợ nần ngày càng chồng chất, gia đình em đã phải bán hết ruộng vườn (4.000m2) vẫn không thể trả hết nợ.
Từ khi cha gặp nạn, gia đình em càng khó khăn. Các anh chị của em đều nghỉ học sớm và đi làm công nhân. Mẹ em vừa chăm sóc cha em vừa nhận giữ trẻ để kiếm thêm thu nhập. Trước hoàn cảnh của gia đình, đã nhiều lần Nguyên muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình nhưng cha mẹ em không đồng ý. "Cực mấy gia đình tôi cũng ráng cho cháu Nguyên đi học để sau này cháu thoát khỏi cái nghèo. Thấy con thiệt thòi so với bè bạn, nhiều lúc cha của cháu tính gượng dậy đi soi cá để kiếm thêm tiền cho cháu ăn học, nhưng mấy đứa con đã ngăn lại vì sức khỏe của cha cháu yếu lắm..." - bà Vưu Nhật Trang, mẹ của Nguyên, tâm sự.
Không phụ tình thương yêu và kỳ vọng của gia đình, Kim Nguyên luôn đạt thành tích học sinh giỏi suốt nhiều năm liền của Trường THCS An Phước. Nhưng không chỉ học giỏi ở lớp, ở nhà Nguyên còn là người con hiếu thảo và chịu khó. Sau khi đi học về, em thường phụ mẹ giữ trẻ và chăm sóc cho cha. Nguyên chia sẻ: "Em sẽ cố gắng sau này thi đậu vào đại học sư phạm để làm nghề dạy học cho trẻ em nghèo và để cha mẹ không lo về kinh phí...".
D.Trường - N.Thư


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






