Hôm nay, các cổng trường rộng mở đón chào hơn 23 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước bước vào năm học mới. Chắc hẳn ai từng cắp sách đến trường sẽ bồi hồi nhớ thời áo trắng của mình, nếu không cũng sẽ nôn nao nghĩ đến những giờ học ngày mai của những công dân trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.
Hôm nay, các cổng trường rộng mở đón chào hơn 23 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước bước vào năm học mới. Chắc hẳn ai từng cắp sách đến trường sẽ bồi hồi nhớ thời áo trắng của mình, nếu không cũng sẽ nôn nao nghĩ đến những giờ học ngày mai của những công dân trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.
Nhìn học sinh tươm tất trong những bộ đồng phục rảo bước đến trường trong những ngày qua để tham gia cuộc "tổng diễn tập" cho buổi lễ khai giảng, cảm nhận về sự trọng đại của ngày bắt đầu một năm học mới hiện rõ trong mỗi chúng ta. Hai tiếng "khai trường" rộn rã vang lên trong từng mái trường, mái nhà, giục giã thầy trò lẫn phụ huynh dù có phải tất bật với chuyện cơm áo gạo tiền. Và cho dù những năm gần đây, học sinh đã nhập học từ những tuần lễ trước, nhưng dường như mọi người vẫn chờ đợi không khí của ngày khai giảng, chờ đợi tiếng trống tựu trường như một dấu hiệu chính thức khởi hành.
B. Nguyễn
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











