
Đó là Nguyễn Ngọc Trâm Anh và Lưu Nguyên Khang - hai cựu học sinh (HS) Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Biên Hòa).
Đó là Nguyễn Ngọc Trâm Anh và Lưu Nguyên Khang - hai cựu học sinh (HS) Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Biên Hòa).
Năm học 2006 - 2007, Trâm Anh học lớp 9/3 còn Nguyên Khang lớp 9/4, đều thi đậu vào 3 trường THPT chuyên: Lương Thế Vinh (Đồng Nai), Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh) và Phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Các em chọn học lớp chuyên toán Trường THPT Lê Hồng Phong.
Đầu năm học 2007 - 2008, mới nhập trường được ít ngày thì có cuộc thi tuyển giành học bổng A* Star (Agency for Science, Technology And Research). Đây là cơ quan nghiên cứu, công nghệ và khoa học của Chính phủ
Cuộc tuyển lựa diễn ra cực kỳ nhanh chóng, hai ngày thi gồm thi viết và phỏng vấn trực tiếp. Thi viết 3 bài: GAT- kiểm tra năng lực tổng quát (bài trắc nghiệm chỉ số IQ), Toán và tiếng Anh. Phần phỏng vấn do đại diện của trường (hiệu trưởng hoặc hiệu phó) và đại diện của cơ quan A*Star thực hiện, nhằm đánh giá khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh, sự trưởng thành, sự tự tin, mức độ thích ứng với môi trường mới và cá tính của các em. Sang ngày thứ 3, các phụ huynh của những em trúng tuyển đã được mời đến để làm thủ tục nhận học bổng. Đây là học bổng dành cho học sinh lớp 9, lớp 10 theo học tại các trường công lập hàng đầu tại
Đầu tháng 11-2007, Trâm Anh, Nguyên Khang cùng 5 bạn khác từ TP. Hồ Chí Minh bay sang "quốc đảo sư tử", bắt đầu "sự nghiệp". Các em có 2 tháng tham gia khóa tiếng Anh chuyên sâu, chuẩn bị cho năm học mới - tháng 1-2008. Trâm Anh vào trường nữ "Singapore Chinese girls school", còn Nguyên Khang vào trường nam "Anglo - Chinese school (independent)". Các em ở trong ký túc xá hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Một tuần 5 ngày tới trường từ 8 giờ 30 tới 17 giờ, sau giờ chiều được chơi thể dục thể thao tự chọn. Trong chương trình học có cả du lịch, tham quan
Cha mẹ hai em nói con mình gặp may mắn nhưng chúng tôi nghĩ, cái may mắn, có chăng chỉ là gặp cơ hội, còn nắm bắt được cơ hội và biết biến cơ hội thành hiện thực thì đòi hỏi ở chính nội lực của các em. Các em nhận học bổng giá trị 1 tỷ đồng Việt
Cả Trầm Anh và Nguyên Khang đều có may mắn là được sống trong một gia đình mà cha mẹ đặc biệt quan tâm đến học tập và sự phát triển toàn diện của con cái. Ba mẹ Nguyên Khang là giáo viên Trường THPT Ngô Quyền (TP. Biên Hòa). Thầy Lưu Thừa Vũ - ba Khang - kể, ông bà luôn khuyến khích con cái ham hiểu biết, khuyến khích tinh thần tự học, tự tìm hiểu, khám phá. Thầy dạy con: "Tri thức là của để dành không sợ mất cắp!". Thầy không kèm con học bằng cách kè kè bên bàn học của con mà chỉ "bẹo", "nhử"(từ của thầy). Tỷ dụ, lựa cuốn sách vừa với sức của con (thấp quá hay cao quá so với trình độ cũng không gây hứng thú), thầy nói con đọc thử coi có hiểu không, sau đó hai cha con trao đổi. Đôi khi thầy cố tình nói chệch ý hiểu để kích thích tư duy, khả năng phản biện của con.
Ba Trâm Anh cũng là tấm gương sáng cho các con về tinh thần cầu thị. Năm 1975, ông mới học hết lớp 11 rồi bỏ học đi làm. Thực tế giúp ông nhận ra một điều: không có gì quý hơn học vấn! Thế là ngày làm tối học. Ông học hết chương trình văn hóa phổ thông rồi lần lượt nhận 3 bằng đại học: quản trị kinh doanh, Anh văn và công nghệ thông tin, phần lớn trong thời kỳ đã có gia đình riêng. Và, tất cả những kiến thức ấy đã giúp ông vững vàng trong công việc. Mẹ Trâm Anh là y sĩ nhưng đã phải bỏ nghề mà mình yêu thích để buôn bán lo kinh tế và gánh vác công việc gia đình, tạo điều kiện cho chồng và các con phấn đấu vươn lên. Mặc dù chưa phải là giàu có nhưng ba mẹ dồn sức đầu tư cho sự phát triển toàn diện của các con nên gia đình sinh hoạt rất giản dị. Cũng như chị gái, ngay từ khi học lớp lá (trường mầm non), Trâm Anh được ba mẹ cho học piano. Em còn biết chơi ghi-ta và sáo. Suốt mấy năm tiểu học, Trâm Anh còn tham gia đội múa của Nhà thiếu nhi, đi khắp nơi biểu diễn. Cuối tháng 11, các em chuyển sang ký túc xá mới, Trâm Anh cùng các bạn Việt
Chúng tôi tin rằng, với một nền tảng đạo đức, văn hóa vững chắc, với niềm khát khao hiểu biết, một nghị lực, ý chí mạnh mẽ và tinh thần tự lực cao, ở xứ người, các em nhất định thành công không chỉ trong 4 năm tới mà sẽ còn tiến xa hơn, sẽ trở thành những "nhà nghiên cứu trẻ" đúng như cái tên học bổng các em nhận, sẽ góp phần làm rạng rỡ trí tuệ Việt Nam. Ngành giáo dục Đồng Nai tự hào đã đóng góp cho đất nước hai mầm tài năng trẻ.
Lan Hương







![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)








