Ngay từ bé, bạn bè quanh xóm, cả ở trường nữa hay gọi Nguyễn Nhật Tiến (sinh năm 1995, xã Quảng Tiến, Trảng Bom) là "ông già" vì tóc em bạc trắng như cước.
Ngay từ bé, bạn bè quanh xóm, cả ở trường nữa hay gọi Nguyễn Nhật Tiến (sinh năm 1995, xã Quảng Tiến, Trảng Bom) là "ông già" vì tóc em bạc trắng như cước. Song các bạn cũng rất nể "ông già" trong học tập, vì từ năm học lớp 1, học kỳ nào em cũng đạt danh hiệu học sinh tiến tiến, khá giỏi. Trên vách tường nhà em, dán kín nhiều chục giấy khen của nhà trường tặng cho em và 3 các anh chị. Năm nay em học lớp 7 trường Lý Tự Trọng, và trước khi bước vào năm học mới em được xướng danh tại nhà Văn hóa huyện Trảng Bom lên nhận học bổng "vượt khó" của quỹ Tấm Lòng Vàng hỗ trợ cho các em học sinh nhà nghèo, vượt khó học giỏi.
Không như những đứa trẻ bình thường khác, sinh ra em Nhật Tiến đã mắc bệnh Bạch tạng làm mất sắc tố da (melalin) khiến da tòan thân trắng, tóc cũng bạc trắng, giảm thị lực. Những năm đầu học tiểu học, em hay bị các bạn chêu đùa, "không chơi", vượt qua mặc cảm em đã "chứng minh" sự phát triển bình thừơng của mình bằng chính năng lực học tập. Tinh thần "vượt khó" này em học tập từ cha mẹ, các anh chị (có 3 anh chị, Tiến là út), nhất là chị lớn Nguyễn Hồ Thiên Di (20 tuổi), cũng trạng bệnh như Tiến, vừa tốt nghiệp trường trung cấp kê tóan trên TP.HCM, đang nộp hồ sơ xin việc làm.
Không chỉ học là một học sinh chăm học trên trường, đến gia đình chúng tôi nhận thấy "ông già" còn là một người con ngoan, lễ phép
Trương AnNhật Tiến chuẩn bị bài vở
![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)










