Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Học bổng "Vượt khó vì tương lai" lần thứ V của báo Đồng Nai do Công ty Happy Cook tài trợ :
Gương mặt học sinh, sinh viên được nhận học bổng

09:03, 22/03/2006

* Cô học trò "chạy bàn"
Cô hiệu trưởng kể về cảnh ngộ của người học trò Hoàng Ngọc Châu (lớp 8/5, Trường THCS Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu): Mẹ bỏ đi từ lúc chị em Châu còn rất nhỏ, ba làm thuê lại đau ốm liên miên, cảnh nhà luôn trống trước hụt sau. Nhà trường biết được gia cảnh này khi em đang học lớp 6, thỉnh thoảng trong giờ học em lại ngất xỉu.

Hoàng Ngọc Châu

* Cô học trò "chạy bàn"

 

Cô hiệu trưởng kể về cảnh ngộ của người học trò Hoàng Ngọc Châu (lớp 8/5, Trường THCS Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu): Mẹ bỏ đi từ lúc chị em Châu còn rất nhỏ, ba làm thuê lại đau ốm liên miên, cảnh nhà luôn trống trước hụt sau. Nhà trường biết được gia cảnh này khi em đang học lớp 6, thỉnh thoảng trong giờ học em lại ngất xỉu. Hỏi ra mới biết em mắc chứng bệnh phổi đã lâu, lại hay phải nhịn đói đi học. Đưa Châu về nhà mà các cô giáo trong trường cứ cám cảnh cho cảnh nhà tuềnh toàng giữa đồng trống của người học trò có sức học rất khá. Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường góp một phần chi phí giúp em trang trải cuộc sống tạm thời, đồng thời báo với UBND xã để có thêm suất gạo hỗ trợ gia đình em.

Từ khi học lớp 4, thời khóa biểu của Châu có vẻ lạ hơn so với bạn bè đồng trang lứa: Một buổi đi học một buổi phụ việc ở một quán ăn gần nhà với tiền công 300 ngàn đồng/tháng. Hơn hai năm nay, Châu lại chạy bàn cho một quán phở ở chợ và được trả 200 ngàn đồng/tháng. Thức dậy từ 5 giờ sáng, ra chợ thật sớm để phụ việc, hôm nào quán bán đắt chỉ 8-9 giờ xong, hôm nào chậm thì phải 10 giờ. Trở về nhà giặt quần áo, lo cơm nước cho đứa em đang học lớp 4 xong đâu đó Châu mới học bài, chuẩn bị đến trường. Ở chợ, nhiều người thấy em giỏi giang, chăm chỉ nên rất thương, có gì cho nấy. Chiếc xe đạp của một dì bán ở chợ thương tình cho cô bé giỏi giang đi học giờ được ba Châu dùng làm phương tiện đi làm. Châu cho biết: "Tính ra mỗi ngày em làm được khoảng 6 ngàn đồng. Bữa nào bán đắt, chủ quán còn cho em thêm nữa. Số tiền này phụ với ba mua gạo cũng đủ cho ba cha con em. Ba em mới khỏe nên đã đi làm thợ hồ trở lại, công việc và thu nhập không đều đặn nhưng cũng tạm ổn". Hỏi Châu về  ước mơ trong tương lai, Châu cứ ấp úng mãi: "Thú thật em rất lo không biết có phụ ba lo việc học cho cả hai chị em nổi không, dù hiện tại nhà trường đã miễn giảm rất nhiều khoản chi phí. Sách vở, quần áo cũng của những người quen cho lại và một phần em được nhận thưởng".

 

*  Mơ ước trở thành thầy giáo!

Trần Xuân Hưng

 

Trần Xuân Hưng, học sinh lớp 7/11 Trường THCS Lê Quý Đôn (huyện Vĩnh Cửu). Hưng rất nhanh nhẹn và khá thông minh. Do gia đình nghèo nên từ nhỏ Hưng đã phụ cha mẹ làm tất cả các công việc trong nhà và những ngày nghỉ cậu trò nhỏ này theo cha mẹ ra đồng làm lụng. Cô Phạm Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm của Hưng  cho biết: "Hưng chăm học, chăm làm, ngoan ngoãn và rất năng động".

Ở trường, Hưng còn được bạn bè và thầy cô yêu mến vì em tích cực tham gia nhiều phong trào của trường và của lớp. Ham thích các môn học nên Hưng không bỏ sót bài nào trong chương trình, kể cả những bài đọc thêm.

Đam mê học các môn khoa học xã hội, nhưng Hưng không có tiền mua sách đọc thêm. Em thường tranh thủ mượn sách của bạn bè. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập chính của gia đình chủ yếu từ làm rẫy và một cái ao cá nhỏ nên Hưng quyết tâm học cho thật giỏi để trở thành một giáo viên trong tương lai. Khi biết tin được nhận học bổng, cậu bé mừng rỡ và cho biết em sẽ dùng số tiền ấy đóng học phí và mua sách vở.

T. Trang  -Thu Dung

 

 

Tin xem nhiều