
Những con số rất ấn tượng: có 857 con em của 22 dân tộc thiểu số được đào tạo nghề và học văn hóa tại Trường dạy nghề số 8 (Bộ Quốc phòng). Trong đó, đã có 12 em được kết nạp vào Đảng...
Những con số rất ấn tượng: có 857 con em của 22 dân tộc thiểu số được đào tạo nghề và học văn hóa tại Trường dạy nghề số 8 (Bộ Quốc phòng). Trong đó, đã có 12 em được kết nạp vào Đảng...
Rời phòng làm việc của đại tá Phạm Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy kiêm hiệu trưởng Trường dạy nghề số 8 (Bộ Quốc phòng), chúng tôi cùng thiếu úy Phan Đình Nhị đến khu dành cho các em học sinh người dân tộc thiểu số. Đó là một khu nhà mới xây khang trang, cao 4 tầng, thoáng mát, bên cạnh một ao cá và những hàng cây xanh tốt.
Gặp khách đến, các em đều chào hỏi lễ phép và mỉm cười thân thiện. Gương mặt các em tươi vui rạng rỡ. Các em học viên thuộc 22 dân tộc: Tày, Nùng, Thái, Thổ, Mán, Mường, Châu Ro, Châu Mạ, Chăm, Khơ Me, Hoa... từ nhiều vùng khác nhau nhưng về đây dưới một mái trường. Chúng tôi hỏi em Kà Rền: "Lúc đầu vào trường có nhớ nhà không?". Em trả lời chân thật: "Nhớ lắm, nhưng nghe lời thầy, em lại mang sách vở ra học cho quên cái nhớ". Cô gái 20 tuổi người Châu Mạ này ở huyện Định Quán, có ước mơ học nghề y về chữa bệnh cho dân bản làng. Còn em Mông Ngọc Lênh, dân tộc Nùng, ở huyện Tân Phú. Nhà có 4 anh em, là anh hai nên muốn có cái nghề để đi làm giúp đỡ các em và gia đình. Những ước mơ của các em sẽ thành hiện thực. Bởi nhà trường là nơi nuôi dưỡng những ước mơ của các em. Ở đây có những phòng học và dạy nghề được trang bị đầy đủ, hiện đại. Với các em học nghề y và dược có phòng thí nghiệm để thực nghiệm, có vườn thuốc Nam với những cây dược liệu rất thân quen gần gũi với núi rừng để giúp các em kết hợp Đông Tây y chữa bệnh, Phòng học nghề cơ khí được trang bị hệ thống máy móc tự động hóa để các em thực hành làm quen với những thiết bị hiện đại. Bên dàn máy vi tính, nhìn các em thao tác thành thạo với dáng vẻ tự tin, chúng tôi lại nhớ đến gương mặt của các em: Ka Mui, Kà Rền (dân tộc Châu Mạ), Mông Ngọc Lênh (dân tộc Nùng), Vi Thị Bé (dân tộc Tày)... và nhiều em nữa. Các em như những bông hoa trong vườn ươm tương lai của con em đồng bào dân tộc thiểu số trên đất Đồng Nai.
Trường còn tạo điều kiện cho các em tiếp cận với môi trường ăn uống vệ sinh, đủ dinh dưỡng; giúp các em hiểu biết về kiến thức trong sản xuất nông nghiệp bằng những vườn rau, con cá, con heo do chính tay các em vun xới và chăn nuôi. Rồi cũng chính bàn tay các em tự chế biến nấu nướng thành những món ăn ngon, sạch từ cây rau, con cá, thịt heo.
Khi đến thăm con em dân tộc mình, thấy các em khỏe mạnh, ngoan ngoãn học giỏi, các già làng, trưởng bản đều muốn gởi thêm con cháu đến trường để học.
Ở đây, các em còn được tham gia hoạt động văn nghệ. Đội văn nghệ của trường đã từng lên núi (đến tỉnh Đắc Nông), xuống biển (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) biểu diễn được nhân dân địa phương ngợi khen. Các em còn tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện thể chất, có đội bắn cung, bóng chuyền nam nữ, bóng bàn. Đặc biệt, trường có cả đội bóng đá nữ dân tộc. Điều thú vị là các em thi đấu đều giành được các phần thưởng cao.
Ngôi trường như một mái ấm gia đình. Các thầy lo từ nơi ăn chốn ở đến nghề nghiệp cho các em. Các em khi mới vào trường mọi thứ đều khá lạ đối với cuộc sống hàng ngày ở làng bản. Các thầy có mặt cả ngày đêm để chỉ bảo các em làm quen với nếp sống vệ sinh, ngăn nắp và kỷ luật. Khi các em dân tộc Chăm ăn uống, các thầy lo phần ăn riêng không có thịt heo để tạo sự thăng bằng về tinh thần cho các em yên tâm học tập. Có nghề, có văn hóa cũng chưa đủ. Các em còn được nhà trường bồi dưỡng chính trị và những kiến thức lãnh đạo thôn bản tạo nguồn cán bộ ở vùng đồng bào dân tộc. Trong năm 2005, đã có 12 học viên được vinh dự kết nạp vào Đảng.
Khi nói về kết quả đạt được của nhà trường, đại tá Phạm Xuân Hòa, hiệu trưởng nhà trường đều nói đến sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND, Sở Lao động - thương binh và xã hội và Ban Dân tộc tôn giáo của tỉnh đã tạo mọi điều kiện chăm lo giúp đỡ và dành sự quan tâm đặc biệt đối với nhà trường.
Bên tượng đài Bác Hồ kính yêu là nhà truyền thống của trường. Nơi đây còn lưu giữ hình ảnh các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đến thăm, động viên và khen ngợi những thành tích xây dựng, đào tạo của nhà trường. Đó chính là niềm vinh dự, tự hào của thầy và trò nhà trường.
Vũ Đức Vinh


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)










