Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Thảm họa" giả gái

08:06, 07/06/2014

Trên sân khấu của các game show truyền hình, chiêu trò hóa thân thành… kiều nữ của các nam nghệ sĩ nhằm gây chú ý cho màn trình diễn có lẽ đã đến lúc báo động về mức độ lạm dụng.

Trên sân khấu của các game show truyền hình, chiêu trò hóa thân thành… kiều nữ của các nam nghệ sĩ nhằm gây chú ý cho màn trình diễn có lẽ đã đến lúc báo động về mức độ lạm dụng.

Hậu trường giúp các nam nghệ sĩ giả làm nữ nghệ sĩ của Gương mặt thân quen.  Ảnh: BTC
Hậu trường giúp các nam nghệ sĩ giả làm nữ nghệ sĩ của Gương mặt thân quen. Ảnh: BTC

Có lẽ không ai ngờ 3 nam nghệ sĩ tham gia Gương mặt thân quen 2014 - một game show yêu cầu người chơi hóa trang, bắt chước các nghệ sĩ Việt Nam hoặc quốc tế qua màn trình diễn - lại liên tiếp được sắp xếp chọn đóng giả làm các đồng nghiệp nữ nổi tiếng. Khi Hoài Lâm vừa thôi đong đưa câu hát của nữ danh ca Celine Dion trong bộ váy trắng nõn nà, Minh Thuận không chịu thua kém bằng hình ảnh “sexy” của Thu Minh, còn Vương Khang chúm chím môi cố hóa nàng geisha. Trong những tiết mục khác, khán giả lại thấy họ khi thì lúng liếng hóa thành liền chị quan họ, “bốc lửa” kiểu Tina Turner, “gợi cảm” như Hồ Ngọc Hà, rồi “ngọt ngào” làm Phương Mỹ Chi… Bằng sự “lố” hết mình, họ gần như đánh bật các nữ nghệ sĩ cùng tham gia trên bảng xếp hạng hàng tuần của cuộc chơi.

Thực tế, Gương mặt thân quen chỉ là một trong nhiều chương trình giải trí gần đây trên truyền hình, như: Bước nhảy hoàn vũ, Người bí ẩn, Cặp đôi hoàn hảo… thường bày trò giả gái giúp vui cho khán giả. Không thể phủ nhận trò vui mang lại tiếng cười cho nhiều người, nhưng đồng thời cũng không thể tránh được những phản cảm trong hình ảnh các đấng mày râu lại đi đua nhau trát son phấn bự, độn vòng một, đánh mông, lắc ngực, hất tay cho thật cong, thật dẻo… Và nhất là phản giáo dục khi các tiết mục này được phát trên các kênh truyền hình không phân loại lứa tuổi, giới tính, vào lúc có đông người xem, trong đó có cả trẻ em. Mặt khác, khi những màn hóa kiều nữ ngày một gia tăng cấp độ lòe loẹt, uốn éo đầy phản cảm, thì nghệ thuật cũng bị phủ bóng, đưa màn trình diễn trở thành trò mua vui thuần túy cho khán giả hơn là tranh tài nghệ thuật.

Đăng Khôi

Tin xem nhiều