Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chàng trai người Mán vươn lên làm giàu

09:02, 11/02/2011

Ở ấp Suối Đục (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc), nhiều người không khỏi thán phục về ý chí làm giàu của chàng trai 24 tuổi, người Mán - Chiều Vĩnh Long.

Ở ấp Suối Đục (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc), nhiều người không khỏi thán phục về ý chí làm giàu của chàng trai 24 tuổi, người Mán - Chiều Vĩnh Long.

 

Năm 2005, khi Long vừa tốt nghiệp THPT, thì cha qua đời, anh phải ở nhà phụ giúp mẹ quán xuyến việc nhà và chăm sóc hơn 6 hécta cao su của gia đình. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nhưng với quyết tâm của bản thân, Long không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các hộ xung quanh và qua sách báo, tài liệu. Chẳng mấy chốc Long đã trở thành kỹ sư chân đất trên mảnh vườn nhà mình. Nhờ được chăm bón theo đúng quy trình kỹ thuật, vườn cao su của Long sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao từ 1,2-1,3 tấn/hécta, hàng năm cho thu nhập ổn định từ 450-500 triệu đồng.

 

Qua hơn 5 năm tích lũy, đến nay Long đã phát triển thêm được gần 8 hécta cao su và 2 hécta điều cao sản trồng xen canh với tiêu. Đoàn viên Chiều Văn Long tâm sự: "Bản thân tôi nghĩ rằng khi làm bất cứ công việc gì dù lớn hay nhỏ đều có những cái khó riêng. Muốn thành công thì bản thân mỗi người phải biết tự tìm tòi, học hỏi để vượt qua".

 

Anh Phan Văn Hải, Phó bí thư Đoàn xã Xuân Tâm cho biết: Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Long còn là đoàn viên thanh niên tích cực của xã Xuân Tâm. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục đoàn viên thanh niên trong xã.

Hải Đình

 

Tin xem nhiều