
Các hội viên phụ nữ ở khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) biết đến bà Bùi Thị Đào như một tấm gương giàu nghị lực và giàu tình thương. Bà đã vượt khó để làm giàu và chia sẻ vật chất, tinh thần cho chị em khác trong Hội.
Các hội viên phụ nữ ở khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) biết đến bà Bùi Thị Đào như một tấm gương giàu nghị lực và giàu tình thương. Bà đã vượt khó để làm giàu và chia sẻ vật chất, tinh thần cho chị em khác trong Hội.
Sự gần gũi, thân thiện của bà Đào vẫn không làm mất tính quyết đoán của một người lính. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở Ninh Bình, năm 20 tuổi, Bùi Thị Đào tham gia quân đội và từng phục vụ tại Bệnh viện 108. Khi chiến tranh biên giới nổ ra, bà đã hăng hái tham gia phục vụ chiến trường và bị thương, phải chuyển về tuyến sau nghỉ mất sức.
Những năm 80 của thế kỷ trước, xuất ngũ trở về với đôi bàn tay trắng, bà Đào cùng gia đình vào Long Thành sinh sống. Với bản tính cần cù, sáng tạo, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, bà đã tạo dựng kinh tế gia đình ổn định, nuôi dạy con cái trưởng thành và tham gia nhiều hoạt động từ thiện - xã hội ở địa phương.
Được bầu làm tổ trưởng tổ phụ nữ khu phố Kim Sơn với 27 hội viên ban đầu, sau 15 năm tham gia công tác, đến nay bà đã phát triển tổ hội lên đến 636 hội viên và được xem là tổ hội xuất sắc nhất của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Long Thành. 15 năm công tác Hội, có điều kiện tiếp xúc với nhiều chị em, bà Đào rất trăn trở với những hoàn cảnh ngặt nghèo của hội viên và tự bản thân thấy mình phải làm một việc gì đó để chị em bớt khổ.
Ngoài việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, tình nghĩa, bà Đào còn tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện - xã hội như: giúp vốn vay cho nhiều gia đình hội viên, xóm giềng, gia đình chính sách khi gặp khó khăn, hoạn nạn; trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà nạn nhân chất độc da cam, tặng quà tết cho người nghèo, người neo đơn, tàn tật; hỗ trợ làm đường, hỗ trợ vốn không lấy lãi cho hội viên phụ nữ nghèo làm kinh tế...
Bà Đào tâm sự: "Dù những đóng góp của bản thân không nhiều, nhưng tôi thấy vui khi cảm nhận được ánh mắt hạnh phúc và niềm vui của những đối tượng mà tôi giúp đỡ. Đó cũng là niềm vui và hạnh phúc của bản thân".
Phương Liễu

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Phước Long - Niềm tự hào lịch sử của vùng đất anh hùng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776426103_20260417184317.jpeg?width=400&height=-&type=resize)









