Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mùi Tết...

08:02, 08/02/2010

Những cành mai, cành đào đua nhau chen hoa nở nhụy, khoe sắc. Tết đến rồi. Ngoài đường phố chen chúc kẻ bán người mua. Người người tất bật hơn với việc mua sắm, trang trí nhà cửa...

Những cành mai, cành đào đua nhau chen hoa nở nhụy, khoe sắc. Tết đến rồi. Ngoài đường phố chen chúc kẻ bán người mua. Người người tất bật hơn với việc mua sắm, trang trí nhà cửa...

 

 Tôi còn nhớ như in cái cảm giác háo hức khi Tết đến được mặc quần áo đẹp, được lì xì, được ba mẹ dắt đi chơi, đi chợ Tết, được thưởng thức nhiều loại bánh mứt... Thích nhất là đêm giao thừa, hồi hộp đếm ngược thời gian, từng giây bước sang năm mới và được nhìn ngắm pháo bông sáng rực trên bầu trời. Hết Tết tôi lại mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để lại được đón Tết năm sau nữa...

 

Cảm xúc những ngày cuối năm này thật lạ, trong lòng tôi xôn xao khó tả, muốn quay về những ngày Tết của thời trẻ thơ thật vô tư, hồn nhiên. Rồi lại thèm cảm giác được chạy lăng xăng, tung tăng khắp xóm, chộn rộn bên nồi bánh chưng, rạo rực thức suốt đêm để đón giao thừa cùng tiếng pháo nhà ai nổ giòn tan.

 

Cuộc sống muôn màu đã cuốn mọi người theo nhịp sống hối hả, trong đó có tôi. Không biết có còn ai ngồi đếm từng phút, từng giây để cảm nhận sự chuyển giao của thời khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới trong đêm giao thừa hay không? Có còn ai nhớ đến những mùi Tết quen thuộc của những tàu lá gói bánh chưng, mùi nồng nặc của pháo nổ, mùi cay nồng của củ hành, củ kiệu, hay thay vào đó là những mặt hàng bày bán sẵn ở các chợ?

Hà Mi

Tin xem nhiều