Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đám cưới của công nhân: Cưới xong, không lo mắc nợ!

08:10, 29/10/2009

Đã thành thông lệ, vào những tháng cuối năm, các nhà hàng tổ chức tiệc cưới ở TP.Biên Hòa lại trở nên nhộn nhịp hơn những thời điểm khác trong năm. Với những công nhân ở các khu nhà trọ, họ buộc phải tính toán chi li từng khoản với hy vọng cưới xong thì không phải oằn lưng "cày" trả "nợ miệng".

Đã thành thông lệ, vào những tháng cuối năm, các nhà hàng tổ chức tiệc cưới ở TP.Biên Hòa lại trở nên nhộn nhịp hơn những thời điểm khác trong năm. Với những công nhân ở các khu nhà trọ, họ buộc phải  tính toán chi li từng khoản với hy vọng cưới xong thì không phải oằn lưng "cày" trả "nợ miệng".

 

* Tiết kiệm tối đa

 

Chị Thu Hương, chủ nhà hàng tiệc cưới N.Q. trên đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, cho biết: "Trong số những tiệc cưới được tổ chức tại đây, có đến trên 85% là đám cưới của công nhân. Do không có nhiều tiền nên họ thường chỉ đặt mỗi bàn tiệc từ 850 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, chưa tính các loại nước uống. Một số cô dâu, chú rể có hoàn cảnh khó khăn, ngoài việc đặt tiệc với giá mềm, họ chỉ làm chiếc bánh cưới vừa phải. Đồng thời, đám cưới của công nhân cũng thường không có dàn nhạc sống, không có ca sĩ...".

 

Đám cưới của cặp vợ chồng là công nhân ở phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) đơn giản mà vui.

Long Bình là một trong những phường có đông công nhân ở trọ nhất Biên Hòa và cũng là phường có nhiều nhà hàng tổ chức tiệc cưới để đáp ứng nhu cầu của công nhân của các khu công nghiệp Biên Hòa 2, Lotecco, Amata... Anh Đình Dũng, chủ nhà hàng P.Đ. ở Long Bình, cho hay: "Đa số khách đăng ký tổ chức tiệc cưới là công nhân nhà trọ. Thấy họ chi li tính toán, tiết kiệm từng khoản, chúng tôi cũng thông cảm và chia sẻ. Với những hoàn cảnh quá khó khăn, chúng tôi chỉ cần có lời chút đỉnh mà thôi. Có nhiều đôi, xong tiệc, khách vừa về là cô dâu, chú rể ngồi mở các bao thư để gom tiền thanh toán với nhà hàng. Thanh toán xong, họ chỉ còn dư vài trăm ngàn đồng, thậm chí "lỗ",  thấy cũng tội".

 

Anh Huỳnh Thanh Lập, chủ nhà hàng tiệc cưới N.K., nằm gần cổng khu công nghiệp Lotecco và Biên Hòa 2,  cho biết: "Không cần đi xem ngày đẹp, cứ đầu tháng thì đám cưới công nhân lại được tổ chức nhiều hơn, vì đó là thời điểm công nhân được lãnh lương, có sẵn tiền để đi mừng đám cưới". Nghe có vẻ tính toán, tuy nhiên, đó lại là chuyện thực tế. Chị Nguyễn Thu Hòa, công nhân Công ty sợi Taynan (Khu công nghiệp Biên Hòa 2), khi đến đây đặt tiệc cưới tâm sự: "Mình nghe các anh chị làm cùng công ty có kinh nghiệm cưới hỏi truyền lại thấy cũng lo lắm! Đó là tình cảnh công nhân tổ chức cưới, khách mời không đến hết, chỉ cần "ế" ba bàn thôi là đã "lỗ" mấy triệu bạc rồi!".

Ngoài những khoản chi phí cho đám cưới không phù hợp với túi tiền vốn eo hẹp của phần đông công nhân, thì cũng có những khoản chi phí khác mà không chi không được. Chị Võ Thu Hằng và anh Đinh Văn Toản là công nhân ở Công ty Tuico, KCN Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), trước ngày cưới chỉ dẫn nhau đi chụp một kiểu ảnh cưới và in thêm mấy tấm nho nhỏ gửi về quê để hai họ biết mặt cô dâu, chú rể. Trong ngày cưới của anh chị, không có thợ quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp. Anh chị chỉ nhờ ông chủ nhà trọ đến dự tiệc cưới, mang theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số, chụp giùm vài kiểu lưu niệm ngày trọng đại của hai người. Cũng trong ngày cưới, cô dâu này chỉ có mỗi bộ váy cưới mặc từ đầu cho đến khi tiệc tan. Chị Hằng tâm sự: "Ngày cưới nếu không có cha mẹ vào dự thì thấy tủi thân với bạn bè, nên vợ chồng tôi cố dành ít tiền gửi ra cho cha mẹ có chi phí vào dự...".

 

* Giật mình khi nhận... thiệp hồng

 

"Nay người, mai ta chứ làm sao mà từ chối lời mời được" -  chị Nguyễn Thị Nhung, công nhân Công ty ChangShin (KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) tâm sự như vậy với chúng tôi. Chị Nhung cho biết thêm: "Thiệp mời ăn cưới thì quanh năm, nhưng khổ nhất là vào dịp cuối năm, đám cưới cứ dồn dập. Mình chỉ lo tiền đi ăn cưới thôi cũng đủ chóng mặt rồi. Nhiều khi một tuần có đến 2 - 3 đám liên tục. Mỗi khi nhận được thiệp hồng, mình lại giật mình".

Xây dựng mô hình đám cưới công nhân

Là một trong những phường có đông công nhân xa quê đến ở trọ, năm 2006 phường Bình Đa, TP.Biên Hòa đã thành lập được Câu lạc bộ công nhân xa quê với gần 300 thành viên. UBND phường cùng với các đoàn thể cứ mỗi dịp lễ, tết đều vận động các doanh nghiệp, chủ nhà trọ, các mạnh thường quân ủng hộ tiền, quà để tổ chức cho công nhân đón tết tại Nhà văn hóa phường. Ngoài ra, phường còn tổ chức cho các thành viên câu lạc bộ đi tham quan, giao lưu với một số đơn vị bộ đội...  Nhờ những hoạt động đó, nhiều đôi đã thành vợ chồng và được phường đứng ra tổ chức lễ cưới theo mô hình "Đám cưới công nhân".

Bí thư Đảng ủy phường Bình Đa Lương Thị Lan cho biết: "Đảng ủy, UBND phường đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa lại Nhà văn hóa phường để nơi đây trở thành một trung tâm sinh hoạt đa năng cho thanh niên của phường, công nhân xa quê, đồng thời là địa điểm tổ chức lễ cưới cho các thành viên câu lạc bộ công nhân xa quê. Để làm được điều đó, chúng tôi rất cần sự ủng hộ của các cấp, các ngành cùng chung tay vun đắp cho hạnh phúc của công nhân".

Rời quê Hải Dương vào Đồng Nai làm công nhân đến nay đã 8 năm, chị Mai Thu Hồng, công nhân Công ty Eppic (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) không thể nào nhớ hết mình đã đi dự bao nhiêu tiệc cưới và chi hết khoảng bao nhiêu tiền. "Bạn bè tổ chức cưới, mời mà không đi, lúc gặp lại nhau thì ngại. Nhiều lần, lương chưa tới ngày, mình phải vay mượn để đi cho bạn vui" - chị Hồng tâm sự.

 

Còn chị Lương Thị Thủy, quê Nam Định, công nhân Công ty nhựa Phú Lâm (KCN Amata) cho biết: "Cách đây một năm, vợ chồng tôi tổ chức cưới. Vì không muốn tốn kém cho bạn bè, nên chỉ mời những ai thật thân thiết. Mình biết mời nhiều vừa gây phiền hà, vừa ôm nỗi lo dài hạn đi trả nợ sau này".

Đặng Công Nghĩa

 

 

 

Tin xem nhiều