Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày Valentine 14-2: Cho tình yêu ngát hương

09:02, 13/02/2009

Ai cũng biết rằng "vườn yêu" không chỉ có hoa thơm trái ngọt mà còn có cả gai nhọn. Hái được hoa thơm trái ngọt hay bị gai nhọn làm cho đau đớn không phải do "số phận" mà chủ yếu do cách ta cư xử với tình yêu. Có nghìn lẻ một điều vô tình hoặc hữu ý khiến cho những người đang yêu đánh mất hạnh phúc của mình, chí ít cũng gây ra những "cơn khó ở" cho tình yêu, nặng thì có thể mất luôn cả người tình...

Ai cũng biết rằng "vườn yêu" không chỉ có hoa thơm trái ngọt mà còn có cả gai nhọn. Hái được hoa thơm trái ngọt hay bị gai nhọn làm cho đau đớn không phải do "số phận" mà chủ yếu do cách ta cư xử với tình yêu. Có nghìn lẻ một điều vô tình hoặc hữu ý khiến cho những người đang yêu đánh mất hạnh phúc của mình, chí ít cũng gây ra những "cơn khó ở" cho tình yêu, nặng thì có thể mất luôn cả người tình...

 

"Hứa lèo" là sự dại dột có vẻ vô hại nhất nhưng đôi khi lại đưa người ta vào cảnh "gậy ông đập lưng ông". Có những chàng trai, cô gái trong lần hẹn hò nào cũng đến trễ, thậm chí cho người yêu "leo cây", rồi coi sự chờ đợi đó là "thuốc thử" của tình yêu. Hành xử theo kiểu này một đôi lần và có lý do chính đáng còn tạm chấp nhận, nhưng nếu cứ "bổn cũ soạn lại" hoài thì cầm chắc người yêu cảm thấy bị tổn thương, mất kiên nhẫn.

 

Với bạn gái, tính nhõng nhẽo, hay hờn dỗi cũng là một nét duyên. Nhưng nếu nhõng nhẽo, yêu sách thái quá thì từ duyên lại trở thành vô duyên. Chẳng hạn, bạn luôn muốn người yêu phải chiều theo sở thích "sớm nắng chiều mưa" của mình, khiến anh ta chạy theo toát mồ hôi. Ban đầu có thể anh chàng bấm bụng chịu đựng, nhưng khi đã chiếm được người đẹp, anh ta sẽ không quên "tính sổ" với bạn.

 

Trái với sự nhõng nhẽo, yêu sách, thái độ chiều lụy của nhiều cô gái cũng khiến cho tình cảm của các chàng trai mau chóng bốc hơi. Những cô gái này sẵn sàng từ bỏ hết những hoài bão, thói quen tích cực của mình như ham đọc sách, tập thể thao, hoạt động xã hội... chỉ vì người yêu không thích. Rốt cuộc, cô đánh mất "cái tôi" của mình, trở thành cái bóng mờ bên cạnh người yêu.

 

Thế gian chẳng thiếu những đấng mày râu rất yêu bạn gái nhưng chỉ vì nhút nhát, thiếu tự tin mà không dám bộc bạch cõi lòng. Người đẹp cứ chờ dài cổ rồi đành ngậm ngùi lên xe hoa với người khác vì sợ lỡ duyên. Vậy nên người ta bảo "muốn bắt hổ phải vào rừng", nếu cứ chần chừ, nhút nhát thì kẻ khác sẽ nhanh chân hơn bạn và bạn sẽ vuột mất cơ hội lấy được người mình yêu.

 

Nhưng ngược lại, xấn xổ, nóng vội lại là cách mà nhiều chàng trai khiến cho những bạn gái có giáo dục cảm thấy sợ hãi và muốn né ra xa. Làm quen chưa bao lâu, chàng đã giục nàng mau chóng "lên xe hoa"; mỗi lần có cơ hội gặp nàng, chàng đều tìm cách gần gũi, có vẻ như muốn "thôn tính" mục tiêu. Điều đáng nói là nhiều bạn trai nhầm tưởng phải tỏ ra táo bạo, "đánh nhanh thắng nhanh" như thế mới đáng mặt nam nhi.

 

Ghen tuông vốn là bạn đồng hành của tình yêu. Nhưng ghen đến nỗi muốn "sở hữu" người yêu như sở hữu một thứ đồ vật quý, lúc nào cũng kè kè đi theo để giữ thì quả là dại dột. Sự thật là người ghen chẳng bao giờ cảm thấy thư thái trong tâm hồn, vì vậy cũng không tạo cho người mình yêu có được cảm giác hạnh phúc.

 

Lại có những kẻ bỏ qua sĩ diện và lòng tự trọng, cứ quyết tâm đeo đuổi một người chẳng hề yêu mình. Khi thấy đối tượng ngoảnh mặt làm lơ thì họ dọa tự tử, khiến cho nạn nhân dở khóc dở cười. Xét cho cùng, tình yêu cần tự do như vạn vật cần không khí, không thể ép buộc, nài xin người ta rủ lòng thương.

 

Có lẽ cũng cần nói đến sự dại dột vào loại "nguy hiểm" nhất trong tình yêu, đó là sự bất cẩn. Trong khi các biện pháp tránh thai đã trở nên thông dụng thì Việt Nam vẫn là 1 trong 5 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Rất nhiều bạn trẻ coi chuyện "cho nhau" nhẹ như lông hồng nhưng lại không hiểu biết hoặc tắc trách, không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Hậu quả là nhiều bạn gái bị tổn thương sức khỏe, tâm thần, có cô bị bỏ rơi ngay khi vừa có thai, có cô phải nuôi con ngoài giá thú một mình, ít nhất thì các cô cũng "tự làm khó mình" khi muốn yêu người khác. Cũng không phải không có những chàng trai phải cưới cô gái "mang bầu tâm sự" với mình, trong khi không thật sự yêu cô ta, để rồi suốt đời sống trong đau khổ, hối tiếc. Đáng trách nhất là những người mẹ bỏ rơi con ở bệnh viện hay tệ hơn, vứt bỏ đứa trẻ ở đâu đó...

 

Những sự dại dột trong tình yêu còn nhiều, rất nhiều. Rõ ràng, để hái được hoa thơm và trái ngọt trong vườn tình ái, những người đang yêu cần có sự trưởng thành về tinh thần, biết tiết chế dục vọng của mình và cũng cần một chút... phòng xa.

Hồng Ngọc

 

Tin xem nhiều