Cây cối rất gần gũi, gắn bó với con người. Trong sinh hoạt cộng đồng, nhất là khi đề cập đến nơi ăn chốn ở, nơi sinh ra và lớn lên, mọi người thường gọi tên cây cối để "định vị". Từ đó đã hình thành các địa danh thân quen, mang tên các loài cây, không mang tính hành chính... Và ở vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai cũng không phải là ngoại lệ.
Cây cối rất gần gũi, gắn bó với con người. Trong sinh hoạt cộng đồng, nhất là khi đề cập đến nơi ăn chốn ở, nơi sinh ra và lớn lên, mọi người thường gọi tên cây cối để "định vị". Từ đó đã hình thành các địa danh thân quen, mang tên các loài cây, không mang tính hành chính... Và ở vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai cũng không phải là ngoại lệ.
Thực tế cho thấy, mọi người, nhất là những người cao niên, khi nói với nhau về nơi ở theo tổ, khu phố, phường, xã, đường phố, đa số thường khó hình dung, khó nhận ra hơn là đề cập địa danh liên quan đến các cây như: Cây Đào, Cây Thị, Cây Gáo, Cây Chàm, Cây Me...
Cho nên, trong sinh hoạt thường nhật, con người thường thích gọi nôm na địa danh bằng tên các loài cây, vừa gần gũi, thân quen vừa dễ nhận ra. Có nhiều vùng, địa danh mang tên cây cối được cư dân thường gọi nhiều hơn các "sinh vật, vật thể" khác, như những xóm Cây Đào, Cây Chàm, Cây Me, Cây Gõ, Cây Thị, Cây Keo, Cây Trôm, Cây Bàng, Cây Gáo v.v...
Tuy hiện nay, đa số các địa danh mang tên các loài cây đó đã không còn để lại vết tích của chúng, nhưng nếu lần theo lịch sử, có lẽ những vùng này xưa kia phải có những loài cây đó mọc lên hay do con người trồng. Có thể do "vật đổi sao dời", sự phát triển kinh tế, xã hội cùng việc quy hoạch, giải tỏa nên những loài cây đó đã không còn! Mỗi khi nhắc đến các địa danh này, không ít người sẽ hồi tưởng lại bao kỷ niệm buồn vui, hay gợi nhớ lại bao hình ảnh về sinh hoạt, đời sống xã hội, gia đình, có khi cả tình yêu và cả nguồn cảm hứng cho bao văn nghệ sĩ!
Cuộc sống luôn thay đổi, xã hội cần phải phát triển. Tất nhiên, con người không ai muốn phục hồi lại nguyên trạng các xóm Cây Me, Cây Đào... Nhưng việc tăng cường trồng nhiều loại cây xanh ven đường phố, tại các khu công nghiệp là điều mà ngày nay ai cũng mong muốn. Biết đâu, mai này tên những giống cây, loài cây được trồng đó lại trở thành những "địa danh cây cối" mới, bổ sung và làm phong phú thêm địa danh mang tên các loài cây ở vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai!
Lê Hoàng













