Báo Đồng Nai điện tử
En

Đón giao thừa đậm chất lính, sẵn sàng chiến đấu cao

11:01, 31/01/2022

Tối 31-1 (đêm giao thừa Tết Nhâm Dần), các đơn vị LLVT tỉnh và các đơn vị của Bộ, Quân khu 7 đóng trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm chất lính để cán bộ chiến sĩ (CBCS) vừa vui Xuân, đón Tết vừa đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu cao…

Tối 31-1 (đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022), các đơn vị LLVT tỉnh và các đơn vị của Bộ, Quân khu 7 đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm chất lính để cán bộ chiến sĩ (CBCS) vừa vui Xuân, đón Tết, vừa đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu cao…

 Thủ trưởng Sư đoàn 309 tặng quà cho chiến sĩ đêm giao thừa
Thủ trưởng Sư đoàn 309 tặng quà cho chiến sĩ đêm giao thừa

* Giao thừa đặc biệt…

Chiến sĩ Phan Văn Lực lần đầu tiên được đón giao thừa tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) đóng tại P.Long Bình Tân chia sẻ: “Giao thừa không được đón Tết cùng gia đình cũng có phần cảm xúc ưu tư. Nhưng với sự quan tâm của thủ trưởng đơn vị, cán bộ các cấp, trực tiếp là đại đội, chúng tôi từ mọi miền về đây coi nhau như một gia đình. Đêm giao thừa trong quân đội thật đặc biệt và ý nghĩa!”.

Trung sĩ Nguyễn Đức Phần, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân (đóng tại H.Nhơn Trạch) cho rằng, trước khi đón giao thừa, chiến sĩ trẻ được cán bộ tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết nên đêm giao thừa tuy có hơi nhớ nhà nhưng được hòa vào không khí của đồng đội thật ấm áp.

“Chúng tôi còn được thủ trưởng đơn vị tổ chức động viên chúc Tết đêm giao thừa, được tặng bao lì xì chúc Tết; được sắp xếp để nghe Chủ tịch nước chúc mừng năm mới… Đây là một cái Tết thật ý nghĩa, một đêm giao thừa ấn tượng sẽ rất khó quên mà những ai không được vào quân ngũ thật khó để được trải nghiệm” - Trung sĩ Nguyễn Đức Phần nói.

Còn theo Hoàng Thị Thanh Thúy, Tiểu đội trưởng tiểu đội nữ học viên đang đào tạo giai đoạn 1 tại Trung đoàn 96 (Sư đoàn 309) thì cái Tết đầu tiên xa gia đình sẽ giúp cho Thúy rút ra nhiều kinh nghiệm để đón những Tết quân ngũ sau này. Thúy cho biết: “Khi chọn con đường binh nghiệp bằng việc thi vào Học viện Kỹ thuật quân sự, tôi đã xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân là trên hết. Những cái Tết xa gia đình, xa người thân sẽ buồn nhưng chịu thiệt thòi một chút mà Nhân dân (trong đó có gia đình mình) được đón Tết bình yên là hạnh phúc của những người lính Cụ Hồ luôn vì dân phục vụ”…

* Vui Xuân không quên nhiệm vụ…

Theo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, ngoài việc xây dựng kế hoạch bảo đảm Tết, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị còn xây dựng kế hoạch chi tiết cho đêm đón giao thừa để CBCS, nhất là chiến sĩ trẻ chỉ có duy nhất đêm giao thừa trong quân ngũ sẽ nhớ mãi về tình đồng chí, đồng đội và cái Tết thật đặc biệt trong quân ngũ.

Đến thăm, động viên chúc Tết CBCS trực Tết đêm giao thừa, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác trực sẵn sàng chiến đấu của CBCS LLVT tỉnh. Đồng chí đã căn dặn CBCS luôn cảnh giác cao, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống phát sinh và bày tỏ tin tưởng, với trách nhiệm cao “vì nhân dân phục vụ”, chắc chắn CBCS LLVT tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho CBCS và nhân dân Vui Xuân, đón Tết…

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân cho hay, việc tổ chức đón giao thừa cho CBCS, nhất là chiến sĩ trẻ trong đơn vị được quan tâm ngay từ đầu. Đảng ủy, chỉ huy trung tâm tổ chức chúc Tết tập thể CBCS, kiểm tra động viên ca trực giao thừa; lì xì chúc sức khỏe chiến sĩ mới, động viên CBCS toàn đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm mới.

Cán bộ chiến sĩ trực ca giao thừa thật tự hào, được làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn Tết cho đơn vị và góp phần đảm bảo bình an cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Cặp chiến sĩ trẻ Lương Hữu Dũng và Bùi Văn Trọng (Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân) lần đầu gác ca giao thừa bày tỏ: “Khi được chỉ huy phân công gác ca này, tôi thấy mình thật vinh dự vì được chứng kiến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong tâm thế một người lính. Đó còn là niềm tự hào của những người thức cho dân đón Tết; gác cho dân yên vui khi Xuân về! Xuân! Vô cùng xúc động!”…

Theo Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, kế hoạch đêm giao thừa được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo chi tiết. Trong đó, các hoạt động vui Xuân, đón Tết mang đặc thù của tuổi trẻ được đảm bảo; đồng thời ưu tiên nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động, linh hoạt với các tình huống phát sinh… được chuẩn bị chu đáo. Trong đêm giao thừa, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh còn đệm đàn, hát cùng chiến sĩ, chúc mừng năm mới, lì xì may mắn đầu năm…

Chiến sĩ Trung đoàn 31 biểu diễn văn nghệ đêm giao thừa
Học viên đào tạo giai đoạn 1 tại Trung đoàn 96 (Sư đoàn 309) biểu diễn văn nghệ đêm giao thừa. 

Được đón đêm giao thừa ý nghĩa đầu tiên trong quân ngũ, hai chiến sĩ trẻ: Cao Vũ Nguyên và Phan Hồng Đạt Lữ đoàn 22 (Quân đoàn 4) đóng tại P.Long Bình xúc động khi được tham gia các hoạt động vui Xuân trong đêm giao thừa hái hoa dân chủ với chủ đề: “Mùa Xuân và người lính”. Vũ Cao Nguyên cho hay: “Lúc đầu tôi còn hơi tâm trạng vì Tết xa gia đình nhưng khi hòa nhịp vào các hoạt động vui Xuân do đơn vị tổ chức, chúng tôi hiểu được ý nghĩa “đơn vị là nhà, đồng đội là quê hương”…

Có thể khẳng định, ở tất cả các đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đều tổ chức nhiều hoạt động đón giao thừa phù hợp, mang đậm chất lính và bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao theo tinh thần “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp chúc CBCS trong đơn vị mình luôn bình an, đón giao thừa ý nghĩa và đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Chỉ huy các đơn vị còn trực tiếp kiểm tra các điểm chốt, các vọng gác trong đêm giao thừa; động viên, tặng quà cho CBCS phụ trách những ca gác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đơn vị và địa bàn đóng quân.

Đại tá Hà Minh Khương, Hiệu trưởng, Trường Hạ sĩ quan xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp) đóng tại H.Long Thành chia sẻ, tất cả CBCS được phân công trực, gác đêm giao thừa, mà trực tiếp ca giao thừa đều rất tự hào, vinh dự vì được chứng kiến thời khắc chuyển giao năm cũ- năm mới. “CBCS đơn vị rất tự hào vì góp phần nhỏ bé cùng các lực lượng chức năng bảo đảm bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết”, đại tá Hà Minh Khương nói.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều