(ĐN) - Đó là thông điệp của chương trình Ngày chủ nhật đỏ lần thứ XI-2019 do Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học - truyền máu trung ương, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ TP.Biên Hòa phối hợp tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa) vừa qua.
(ĐN) - Đó là thông điệp của chương trình Ngày chủ nhật đỏ lần thứ XI-2019 do Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học - truyền máu trung ương, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ TP.Biên Hòa phối hợp tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa) vừa qua.
Chương trình thu hút trên 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Kết thúc chương trình hiến máu Ngày chủ nhật đỏ đã có 188 đơn vị máu được hiến, góp phần giảm tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến.
Cẩm Tú
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ “Thành phố mới” thăm “Chiến khu xưa” - Kỳ 3: Từ đường mòn Chiến khu đến Đại thắng mùa xuân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/chien_khu_d-ky_3-tu_duong_mon_den_dai_thang_mua_xuan_sua.mp4.00_00_25_12.still001_20260429050505.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Alo! Bác sĩ ơi: Nắng nóng gia tăng, coi chừng đột quỵ](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/e853b2afb4d5358b6cc4_2_20260428080354.jpg?width=400&height=-&type=resize)








