- Này anh Ba, sao dạo gần đây tui thấy dư luận càm ràm truyền hình nhiều cái quá vậy?
- Càm ràm chuyện gì ông?
- Này anh Ba, sao dạo gần đây tui thấy dư luận càm ràm truyền hình nhiều cái quá vậy?
- Càm ràm chuyện gì ông?
- Thì vụ cô Lượm “giả” nè. Thiếu kiểm tra, thẩm định nên nhầm lẫn làm cho bao nhiêu người đang rơi nước mắt bỗng dưng thấy bực mình!
- Nhầm lẫn là chuyện thường của con người mà!
- Rồi có chương trình đưa nội dung sơ sót tùm lum đó!
- Sơ sót cũng là chuyện thường thôi. Có ai đúng hoài được đâu, làm báo chí cũng có lúc bị tai nạn, vấn đề là phải biết đính chính, xin lỗi, vấn đề là bản chất của nó đúng là... tai nạn nghề nghiệp!
- Nhưng có trường hợp thì văng tục lung tung trên sóng nữa, anh giải thích sao?
- Thì... bực quá đôi lúc cũng phải xả ra chứ không thì điên mất sao. Nhưng mà nó lọt lên sóng chắc do sơ ý chứ ai dại gì...
- Cái nào anh cũng thanh minh được. Tui hỏi anh, sao mấy ông truyền hình dạy trẻ con hành hạ chó mèo?
- Thì... thì cũng chẳng có gì lạ đâu. Thử, và sai, và sửa.
- Ơ anh Hai hay hè. Một trong những chức năng của báo chí - truyền thông là giáo dục con người. Mà giờ lại cứ như thế thì giáo dục được ai?
- Thôi chú ơi, giờ ai cũng làm báo, làm truyền thông được thì nó mới vậy chứ sao. Mà đâu phải ai làm truyền thông cũng nghĩ tới cái chức năng giáo dục như chú nghĩ đâu, cũng phải lo doanh thu nữa chứ...
- Anh Ba cũng không bỏ cái tật móc họng!
BA PHA
![[Video] Đường ven sông Cái tăng tốc thi công, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/bia_20261014083121.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)





