- Này ông, “đinh tặc” lại hoành hành dữ dội ở Đồng Nai rồi?
- Tui cũng nghe bà con đi Vũng Tàu về than phiền vì phải hứng chịu cảnh bị “bẫy” đinh trên tuyến quốc lộ 51.
- Này ông, “đinh tặc” lại hoành hành dữ dội ở Đồng Nai rồi?
- Tui cũng nghe bà con đi Vũng Tàu về than phiền vì phải hứng chịu cảnh bị “bẫy” đinh trên tuyến quốc lộ 51. Bà con sống trên tuyến đường này nói rằng nạn “đinh tặc” bắt đầu xuất hiện rải rác từ trước Tết và bùng lên dữ dội trong mấy ngày qua!
- Đúng rồi, từ mùng 1 Tết đến nay, nhiều người đi Vũng Tàu chơi Tết bằng xe gắn máy đã cán phải đinh, có trường hợp bị thương khá nặng. Đoạn đường bọn rải đinh thường tập trung “bẫy” người đi đường là từ ngã tư Vũng Tàu đến xã Phước Tân (TP.Biên Hòa).
- Cả xã hội mình với bao nhiêu lực lượng trong tay mà không dẹp được bọn rải đinh thất đức này sao ông? Mấy cái tiệm vá xe thay cả ruột lẫn vỏ “chém” đến bốn năm trăm ngàn đồng vẫn trơ trơ ra đó sao không thấy ai bị xử lý hè?
- Chúng ta đang sống và làm việc theo pháp luật mà ông. Có khi bắt được người rải đinh rồi mà không đủ yếu tố cấu thành tội cũng phải thả ra đó chớ!
- Ủa vậy chẳng lẽ mình bó tay?
- Làm sao mà bó tay. Có điều bọn người này rất gian manh, chúng thường xuyên chuyển địa bàn và làm lén nên chúng ta chưa quét hết đó thôi!
- Tui nghĩ làm chuyện vô lương tâm này chỉ có một nhóm người nào đó thôi. Mà bà con mình có tai mắt hết. Sao không tận dụng sức mạnh của dân, người dân sẽ giúp chính quyền dẹp được bọn người này?
- Ông nói cũng là trả lời rồi. Thằng rải đinh nào mà không sống trong địa bàn dân cư, nếu bà con ở đó thông tin nhanh cho các cơ quan chức năng, và xử lý bọn rải đinh này thật nặng thì chúng ta dần dần có thể dẹp được nạn này!
BA PHA


![[Video] Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/32122_20261021220301.jpg?width=400&height=-&type=resize)









