Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Thiệt mà dỏm

08:01, 03/01/2011

- Ông nghe gì chưa? Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt 9 người gồm sát hạch viên, cán bộ thanh tra giao thông của Sở Giao thông - vận tải, giáo viên, cán bộ của Trường trung cấp nghề Giao thông - vận tải...

- Ông nghe gì chưa? Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt 9 người gồm sát hạch viên, cán bộ thanh tra giao thông của Sở Giao thông - vận tải, giáo viên, cán bộ của Trường trung cấp nghề Giao thông - vận tải...

- Ủa, vì sao vậy ông?

- Một số bị bắt quả tang nhận hối lộ của những người đang thi lấy bằng lái ô tô hạng B1, B2. Một số thì bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi môi giới hối lộ và nhận hối lộ này...

- Ba cái vụ này lâu nay tui cũng có nghe dư luận nói râm ran. Mình bán tín bán nghi. Hóa ra cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra ông hén!

- Ừ, theo lời khai ban đầu, 9 người này đã liên kết thành ê-kíp “bao đậu” cho người thi lấy bằng lái xe, mỗi trường hợp họ kiếm hơn 2 triệu đồng đó!

- Cấp một cái bằng lái xe cho người chưa đủ tiêu chuẩn là gián tiếp gây ra tai nạn giao thông đó!

- Một người chưa học hành tử tế bỏ tiền để “chạy” cái bằng lái thiệt mà... dỏm này khi lái xe ô tô có thể gây chết, bị thương cho một số người, nhưng có những người dốt mà “chạy” được bằng cấp có thể gây “chết” cả mấy thế hệ đó ông?

- Bằng gì mà ghê vậy?

- Bằng cấp dỏm!

- Ông lại cạnh khóe rồi!

BA PHA

 

Tin xem nhiều