Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Nợ

10:01, 14/01/2011

- Này ông, không có chuyện cô giáo Lê Thị Thanh Lan - Phó chủ nhiệm Nhà mở Đồng Nai - có hành vi bạo hành khiến các em phải bỏ trốn như thông tin báo chí đã nêu nghe!

- Này ông, không có chuyện cô giáo Lê Thị Thanh Lan - Phó chủ nhiệm Nhà mở Đồng Nai - có hành vi bạo hành khiến các em phải bỏ trốn như thông tin báo chí đã nêu nghe!

- Ủa, vụ này ngay từ đầu Báo Đồng Nai cũng đã thận trọng và đưa đúng bản chất của sự việc. Đâu phải đợi đến hôm qua ông ơi!

- Nhưng hồi giữa tháng 11 năm rồi, tui đọc báo thấy người ta buộc tội nào là “trẻ nhà mở bị đánh dã man”, “trẻ nhà mở ở Đồng Nai bị hành hạ”, “trẻ ở nhà mở Đồng Nai bỏ trốn vì bị ngược đãi”. Có bài báo đã dùng những hình ảnh nặng nề như “địa ngục trần gian”, “tra tấn như thời trung cổ” để phê phán...

- Giờ cơ quan điều tra đã kết luận sự việc rõ ràng rồi và ngay từ đầu, bản thân cơ quan chủ quản là Tỉnh đoàn đã chỉ đạo làm nhiều việc để giải quyết vụ bỏ trốn nhưng do nhiều nhà báo thiếu thiện chí, hoặc nghe thông tin một chiều nên đã vội vã quy kết vậy đó.

- Tôi mà là cô Lê Thị Thanh Lan tôi đã vác đơn kiện mấy ông nhà báo viết ẩu rồi. Vì cái đó dính tới danh dự, nhân phẩm của mình chớ!

- Cô Lan đang mang thai. Thời gian qua cô ấy phải âm thầm chịu đựng.

- Nhưng tôi hỏi ông. Sự thật giờ đã rõ rồi. Những người hàm oan cho người ta như vậy sao không thấy ai xin lỗi hết hè?

- Chắc họ còn nợ đó mà!

BA PHA

 

Tin xem nhiều