- Đi đâu mà gấp gáp vậy?
- Tui đi xếp hàng
- Đi đâu mà gấp gáp vậy?
- Tui đi xếp hàng
- Trời! Giỡn hoài anh Hai. Cái nạn xếp hàng qua lâu lắm rồi mà anh!
- Qua đâu mà qua. Chú cũng phải lo mà đi xếp hàng để rút đi, không là Tết há mồm cả lũ đó!
- Nói gì nghe ghê vậy? Rút là rút cái gì?
- Rút tiền trong thẻ. Có bao nhiêu lo rút ra hết đi. Mấy ngày nay đã xếp hàng dài rồi đó, để mấy hôm nữa là chỉ có kêu trời thôi!
- À, tưởng gì, anh vậy là dở rồi, hai cái Tết mà chưa rút được kinh nghiệm à? Chỉ sau một cái Tết thôi là em thay đổi chiến thuật liền.
- Chiến thuật sao chú Ba?
- Thì quy hoạch tiền Tết này để sử dụng Tết sau chứ sao.
- Nghe lạ quá chú Ba.
- Thay vì xếp hàng lãnh tiền Tết mướt mồ hôi phải không, anh cứ để ra Tết rồi rút, tha hồ mát mẻ, khỏe khoắn. Rút ra rồi đưa vợ gửi luôn vào ngân hàng, coi như quên đi. Cuối năm đàng hoàng ra ngân hàng rút mà xài Tết, vừa có lời vừa khoẻ ru!
- Thế nhưng, mà năm nay không lo rút thì nhà tui ăn Tết bằng gì?
- Thì cái gì cũng phải hy sinh chứ. Nhà em cũng có một năm khóc dở mếu dở chứ không đâu? Nhưng mà không hy sinh một cái Tết, thì anh còn khổ dài dài vì cái “ông” ATM này!
BA PHA







