Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Đi đúng hướng

09:01, 10/01/2011

- Cô Ba, Tết này có chung con heo với nhà tui không?
- Gì mà lo xa dữ vậy, còn 3 tuần nữa mà chị Hai?

- Cô Ba, Tết này có chung con heo với nhà tui không?

- Gì mà lo xa dữ vậy, còn 3 tuần nữa mà chị Hai?

- Xa gì mà xa, tui còn đang lo gieo các loại rau để kịp ăn Tết đây. Hôm qua ngoại mấy sắp nhỏ đã hứa Tết này cho mấy con cá chép!

- Trời, sao bữa nay chị Hai cẩn thận dữ!

- Cô Ba không nghe báo chí suốt ngày đưa tin phát hiện các loại thực phẩm chứa chất độc hại à? Rau thì cũng bị xịt hàng tá các loại thuốc khác nhau. Vì vậy, tui đành tự lo chừng nào đỡ chừng đó.

- Em cũng có nghe. Nhưng mà công nhân như em có thời gian đâu mà lo mấy chuyện đó. Làm về trễ thấy mồ, mệt bã cả người nên mua đại cái gì nấu nhanh gọn cho qua bữa thôi chị ơi!

- Không được đâu cô Ba. Gì thì gì chứ cái ăn vào bụng là phải cẩn thận. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ mà.

- Chị Hai nói vậy chắc em phải nghỉ việc, kiếm miếng vườn lo nuôi trồng tự cung tự cấp quá.

- Chứ sao nữa, làm được vậy thì còn gì bằng.

- Thế là mỗi nhà đều phải phát triển nông nghiệp chị Hai hén?

- Đúng quá chứ cô Ba. Cô Ba không nghe đài báo nói à. Hiện nay, dù chú trọng phát triển công nghiệp - dịch vụ nhưng không được quên nông nghiệp. Tui và cô Ba làm vậy là đi đúng chủ trương đó!

BA PHA

 

Tin xem nhiều