- Mấy hôm nay thấy báo đưa tin, mì gạo được làm bằng gạo mốc và chứa nhiều chất phụ gia gây ung thư đang được bán rộng rãi ở miền Nam Trung Quốc, thấy ghê quá anh Ba hén.
- Mấy hôm nay thấy báo đưa tin, mì gạo được làm bằng gạo mốc và chứa nhiều chất phụ gia gây ung thư đang được bán rộng rãi ở miền Nam Trung Quốc, thấy ghê quá anh Ba hén.
- Ghê quá chứ, vậy là hại nhiều người lắm, nhiều thế hệ lắm đó chị Hai biết hông? Có thông tin này cũng đỡ, chứ không mình cũng chết.
- Ủa sao mình chết anh Ba?
- Thì hàng Trung Quốc chẳng lan tràn ở Việt
- Ờ hén! Nhưng mà tui có một điều ước đó anh Ba.
- Chị Hai ước gì?
- Thì ước tất cả đồ giả, đồ kém chất lượng đều được điều tra, công bố rộng rãi cho người tiêu dùng biết.
- Nhưng chị Hai, với mấy bà nội trợ khác đi chợ cũng phải cố gắng làm người tiêu dùng thông minh mà tự cứu mình trước chớ.
- Thì tui cũng muốn làm người tiêu dùng thông minh lắm. Nhưng mà tui làm gì có công cụ, có máy móc thiết bị gì đâu mà kiểm tra được? Nhìn bề ngoài thì hàng gì mà chả ngon. Anh Ba nhìn cọng bún, cọng mì coi, biết cọng nào có chất độc hại không nè?
- Ờ hén! Đúng là biểu chị Hai cũng như bà con mình làm người tiêu dùng thông minh là “chơi khó” nhau rồi!
BA PHA
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Phước Long - Niềm tự hào lịch sử của vùng đất anh hùng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776426103_20260417184317.jpeg?width=400&height=-&type=resize)











