- Ngày 23-1, những người hành nghề xích lô, xe thồ, xe thô sơ ở Đà Nẵng đã được nhận “lì xì” của UBND thành phố nhân dịp Tết Tân Mão, mỗi người được hỗ trợ 250.000 đồng.
- Ngày 23-1, những người hành nghề xích lô, xe thồ, xe thô sơ ở Đà Nẵng đã được nhận “lì xì” của UBND thành phố nhân dịp Tết Tân Mão, mỗi người được hỗ trợ 250.000 đồng.
- Năm nào chính quyền các địa phương cũng chăm lo cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để có cái Tết vui ông ơi!
- Biết vậy. Nhưng còn rất nhiều người không được xếp vào nhóm đối tượng đặc biệt ấy mà họ có lãnh được đồng tiền thưởng Tết nào đâu, hoặc có cũng chỉ như hương hoa, kể ra nghe tủi thân lắm.
- Ông nói tui mới nhớ, bà xã tui công tác ở một trường đại học, năm nay nhà trường thưởng Tết 500.000 đồng. Dù sao thì số tiền ấy cũng gấp đôi mấy ông xích lô ở Đà Nẵng!
- Này, ông biết bà xã ông cũng là viên chức nhà nước không? Lương cơ bản bây giờ là bao nhiêu không? Ông có biết ở tỉnh Đồng Nai mình cũng có doanh nghiệp thưởng Tết cho nhân viên cao nhất là 336 triệu đồng không?
- Cái đó là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ông ơi, còn khu vực doanh nghiệp nhà nước thì mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng/người, khu vực dân doanh, mức thưởng cao nhất là 18 triệu đồng thôi! Ông cứ lấy bình quân thì con số cũng cao lắm đó!
- Lấy bình quân là để báo cáo. Còn phân phối thì làm sao mà bình quân?
- Nhưng ai làm nhiều, làm giỏi thì họ hưởng nhiều chứ!
- Thì đúng là vậy. Nhưng có nhiều người - như bà xã ông, một giảng viên đại học - lại không được thưởng bằng một tháng lương nhỉ? Nhà báo mấy ông phải có trách nhiệm đấu tranh để thu hẹp cái khoảng cách giàu - nghèo này để thực hiện công bằng xã hội!
BA PHA









