Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Mới và cũ

11:12, 26/12/2010

- Tuần rồi, có một sự kiện đáng chú ý diễn ra ở Biên Hòa, đó là lễ khởi công xây dựng cầu Hóa An mới. Đọc báo thấy nói tổng mức đầu tư xây cây cầu này trên một ngàn tỷ đồng!

Tuần rồi, có một sự kiện đáng chú ý diễn ra ở Biên Hòa, đó là lễ khởi công xây dựng cầu Hóa An mới. Đọc báo thấy nói tổng mức đầu tư xây cây cầu này trên một ngàn tỷ đồng!

- Có cây cầu này và cầu Hiệp Hòa thì kinh tế, xã hội ở Biên Hòa mình phát triển nhanh đó nghe ông! Mà này ông, xây cây cầu này thì cầu Hóa An hiện nay có phá đi không?

- Không. Cây cầu hiện nay vẫn để lại nguyên trạng và nâng cấp cho xe chạy theo chiều đi ra khỏi TP.Biên Hòa!

- Ngó vậy mà cây cầu đó cũng đã được xây dựng 40 năm rồi ông hén. Cây cầu này có nhiều sự kiện mà người Biên Hòa - Đồng Nai khó quên.

- Đúng thế. Nó bị sập 2 lần, một lần vào mùa xuân lịch sử 1975, và một lần vào 1986...

- Bị sập hai lần nhưng cây cầu này vẫn mới, đố ông vì sao?

- Vì bà con mình quen gọi nó là cầu Mới!

- Vậy giờ xây thêm một cây cầu anh em với nó, chạy song song với nó thì bà con mình sẽ gọi là cây cầu này tên gì hè?

- Hỏi khó vậy cha. Chắc bà con sẽ gọi là cầu Mới... cũ!

- Nói như ông thì cây cầu vừa khởi công bà con mình sẽ gọi là cầu Mới... mới?

- Thì tôi đoán vậy. Nhưng chắc bà con mình vẫn gọi chung 2 cây cầu này là cầu Mới. Còn để phân biệt thì có thể gọi là cầu Mới tả, cầu Mới hữu hoặc cầu Mới trái, cầu Mới phải hoặc cầu Mới trên, cầu Mới dưới gì đó... Điều quan trọng là những địa danh đã ăn sâu vào đời sống sinh hoạt của bà con mình thì nó đã thành một giá trị văn hóa, khó xóa lắm ông ơi!

BA PHA

 

Tin xem nhiều