Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Sợ

09:08, 08/08/2010

- Hôm thứ bảy và chủ nhật có mấy đám cưới nhưng tui phải gửi. Giờ này ngại tiệc tùng quá, dù toàn là chỗ thân tình.
- Đang kiêng bia rượu à?

- Hôm thứ bảy và chủ nhật có mấy đám cưới nhưng tui phải gửi. Giờ này ngại tiệc tùng quá, dù toàn là chỗ thân tình.

- Đang kiêng bia rượu à?

- Hổng phải. Sợ ăn thịt heo! Cả tháng nay dịch heo tai xanh lan rộng nhiều tỉnh. Heo bệnh, heo sắp bệnh ở các vùng miền cũng tuồn về mấy điểm mổ lậu gần Sài Gòn mình để xẻ thịt đem bán. Thịt heo giờ rớt giá kinh khủng.

- Cả hàng trăm ngàn hộ chăn nuôi, ngành chăn nuôi heo công nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng vì vụ dịch bệnh này. Vì nhiều người hiểu lầm rằng heo tai xanh cũng lây bệnh cho người. Cỡ như ông đây mà cũng sợ tào lao như vậy mà. Ông biết nguyên nhân vì sao dịch bệnh lây lan rộng ra không?

- Thì do một loại virus gì đó. Hôm qua coi tivi, thấy có nơi nhiều người dân vô ý thức còn vứt xác heo chết xuống sông, suối, kiểu này sao nó không lây ra được.

- Những trường hợp đó là cá biệt thôi. Còn loại virus ấy đã có nhiều loại vaccine trị rồi. Con heo nào bệnh, nếu tiêu hủy đúng quy trình thì không lây thành dịch được. Đó là chưa nói mình có đủ ban bệ, có nhiều kinh nghiệm phòng chống. Dịch heo tai xanh xảy ra là do một loại virus khác từ con người...

- ?

- Virus vô trách nhiệm. Xứ mình bây giờ có nhiều loại virus nếu không ngăn chặn kịp cũng dễ thành các loại đại dịch lắm, như: dịch chạy chức, chạy bằng, họp hành, lễ hội, tham nhũng... Mấy thứ này đáng sợ hơn heo tai xanh nhiều ông ơi!

Ba Pha

Tin xem nhiều