- Này ông, học giả là gì?
- Học giả là học không thật!
- Này ông, học giả là gì?
- Học giả là học không thật!
- Vậy sao người ta thích danh xưng học giả?
- Vì học giả thì chỉ cần học bằng cái đầu giả.
- Vô lý, người ta có cái đầu làm đủ mọi thứ khác, sao gọi là đầu giả?
- Học giả là học dốt. Học thật mới học giỏi!
- Không ai chứng minh điều đó được!
- Học giả là học 10 biết 1. Còn học thật thì học 1 biết 10!
- Nghe cũng vớ vẫn. Nếu học 10 mới biết 1 làm sao họ được cấp bằng?
- Học giả là học 6 tháng có bằng tiến sĩ. Học thật phải học ít nhất 4 năm, chưa kể kiến thức đã học trước đó!
- Nghe cũng có vẻ có lý nhưng tôi nghĩ chưa đủ!
- Học giả thì có bằng giả hoặc bằng dỏm. Bằng giả, bằng dỏm có được từ việc bòn rút tiền thuế của dân!
- Vẫn còn thiếu!
- Thêm nè: Người có bằng giả có khi còn được đề bạt; còn người có bằng thật có khi lại khó xin việc!
- Vậy mấy ông có bằng giả thì người ta gọi là gì?
- Sao hỏi hoài vậy, thì gọi là học... giả chứ gì!
Ba Pha






