Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Chuyện xưa, chuyện nay

09:08, 06/08/2010

- “Tôm cá đầy sông, muốn bắt để chiên, xào, nấu, hấp, nướng mọi thì chỉ cần ngồi trên bờ, thò tay xuống vớt nhẹ nhàng là có đủ loại...”. Ba ơi, cảnh tượng này ở đất Nam bộ ngày xửa ngày xưa phải không ba? Hồi nhỏ ba có chứng kiến cảnh này chưa ba?

- “Tôm cá đầy sông, muốn bắt để chiên, xào, nấu, hấp, nướng mọi thì chỉ cần ngồi trên bờ, thò tay xuống vớt nhẹ nhàng là có đủ loại...”. Ba ơi, cảnh tượng này ở đất Nam bộ ngày xửa ngày xưa phải không ba? Hồi nhỏ ba có chứng kiến cảnh này chưa ba?

- Con đang đọc cái gì đó? Truyện hay là sách giáo khoa?

- Dạ, con đọc sách “Đất rừng phương Nam”

- Đúng rồi, cảnh tượng sung túc như thế là chuyện bình thường ở cả vùng Đông Nam bộ đến miền Tây Nam bộ cách đây không xa đâu con. Thậm chí, hồi thế hệ ba còn nhỏ, lúc đó có chiến tranh, bom đạn nhưng cảnh thò tay xuống ao, xuống sông nhẹ nhàng vớt cá lên ăn cũng vẫn còn. Nhưng giờ chuyện đó cứ như truyện viễn tưởng, giờ không còn đâu con ơi!

- Nhưng mẹ nói là gần đây cảnh tượng này đã xuất hiện trở lại đó ba!

- Làm gì có, xuất hiện ở đâu?

- Xuất hiện ở Đồng Nai mình. Mẹ nói chỉ cần thò tay xuống nhiều đoạn sông Đồng Nai là vớt một cách nhẹ nhàng rất nhiều cá. Cá rất ngoan, bắt rất dễ dàng... do đã chết sẵn rồi!

- Ôi, mẹ này nói xóc hông đó mà!

- Là sao ba?

- Là vì lóng rày nhiều nhà máy, xí nghiệp xả thải ra sông hồ xứ mình làm nhiều đợt cá chết hàng loạt đó mà!

Ba Pha

Tin xem nhiều