Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhận đỡ đầu con thương binh nặng

08:07, 25/07/2010

(ĐN)- Không phô trương hình thức, không tổ chức lễ rườm rà, nhưng việc làm có ý nghĩa sau đây thể hiện phần nào sự quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, là hoạt động hết sức thiết thực hướng về Ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay.

(ĐN)- Không phô trương hình thức, không tổ chức lễ rườm rà, nhưng việc làm có ý nghĩa sau đây thể hiện phần nào sự quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, là hoạt động hết sức thiết thực hướng về Ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay. 

 

Anh Lê Nhật Tân, một thương binh nặng ở Biên Hòa đã mất đi đôi mắt và đôi bàn tay và người vợ đồng cảnh ngộ cũng khiếm thị như anh. Anh chị có con trai là Lê Nhật Tú, là con ngoan trò giỏi. Qua tìm hiểu, ông Mai Diền, một nhà hảo tâm ở phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) đã nhận đỡ đầu cho con thương binh nặng này. Cụ thể, ông lo toàn bộ chi phí về học tập, sách vở và quần áo cho con anh Tân. Và trong buổi gặp gỡ, trước sự chứng kiến của bạn bè thân hữu và ông Diền hứa sẽ tạo điều kiện cho cháu ăn học đến khi thành tài.

Huỳnh Hiệp

Tin xem nhiều