Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Tăm ngoại mà...

09:07, 28/07/2010

- Này ông, tình hình là phải có ý kiến về cái vụ thanh niên tụ tập ở hẻm khu phố mình hút chích hàng đêm đi chứ ông?
- Ôi chúng đến rồi chúng đi có biết đường nào mà lần. Mà báo cho ai cơ chứ?

- Này ông, tình hình là phải có ý kiến về cái vụ thanh niên tụ tập ở hẻm khu phố mình hút chích hàng đêm đi chứ ông?

- Ôi chúng đến rồi chúng đi có biết đường nào mà lần. Mà báo cho ai cơ chứ?

- Thì báo công an khu vực. Với lại còn cái vụ cống thóat nước hư nắp nữa. Mấy cơn mưa đầu mùa mà nước đã cuốn ào ào. Kiểu này nguy hiểm quá ông.

- Chà cái này là  hơi bị căng. Nói ra thì cũng là ông với tôi và bà con ta đóng tiền làm thôi chứ kêu ai bây giờ.

- Thế chứ những công ty quản lý đường bộ, quản lý đô thị ở đâu mà không sửa?

- Công trình hoàn thành là coi như xong. Biết tìm bao giờ mới ra người chịu trách nhiệm bỏ tiền ra sửa.

- Vậy chứ những chuyện như vầy thì kêu ai?

- Thích kêu ai thì kêu. Kêu chán thì nghỉ. Ông thấy mấy cái vụ điện giật chết người mỗi lúc ngập lụt đấy, báo chí cũng kêu lên nhưng các vị có trách nhiệm có ai đứng ra nhận ngay đâu!

- Thế là sao?

- Vì họ đang muốn ngậm tăm. Mà dạo này nghe đâu xứ mình nhập cả hàng mấy trăm tấn tăm ngoại nên họ ngậm tăm ngoại luôn đó mà.

- Chẳng lẽ ai tự lo thân người nấy, trời thương đến đâu hay đến đấy à?

- Khi họ ngậm tăm... ngoại thì mình kêu riết chỉ mỏi miệng mình thôi!

BA PHA

Tin xem nhiều