Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Bịt!

09:07, 04/07/2010

- Này, rảnh không? Giờ cũng chiều rồi, chạy qua nhà tôi làm mấy ve mừng thắng lợi của tuyển Đức trước Argentina...
- Thôi ông ơi, mưa ầm ầm vầy mà đi đâu.

- Này, rảnh không? Giờ cũng chiều rồi, chạy qua nhà tôi làm mấy ve mừng thắng lợi của tuyển Đức trước Argentina...

- Thôi ông ơi, mưa ầm ầm vầy mà đi đâu.

- Mưa thì có cái vui của mưa.

- Vui gì mà vui. Nước ngập đến độ xe hơi cũng tiêu luôn mà tui thì đi xe máy ì ạch!

- Thì tranh thủ vừa đi vừa rửa xe. Lựa chỗ cao mà chạy cho xe khỏi chết máy và trông bọn trẻ nó chơi trò té nước. Vui quá trời là vui chớ còn gì nữa!

- Này, ông không đọc báo sao, tối 30-6 rồi, có một bà mẹ trẻ ở phường Tân Hòa chở hai đứa con đi khám bệnh về, trời mưa nặng hạt, nước đã ngập trắng xóa ở các khúc đường trũng. Khi chị tấp xe vào và định leo lên lề thì không ngờ lại sụp vào đúng miệng cống đã ngập nước. Đứa con trai của chị đã tử vong, đứa con gái may mắn thoát chết nhờ bám được vào vỉ sắt chặn một bên miệng cống...

- Tôi cũng có biết tin này. Năm ngoái ở huyện Thống Nhất cũng đã xảy ra chuyện đau lòng tương tự, sao người ta không rút kinh nghiệm để bịt các miệng cống thoát cho thật an toàn ông hè?

- Chắc vì họ còn bận!

BA PHA

Tin xem nhiều