Tuần rồi, tại TP.Hồ Chí Minh, có một hội nghị chống in lậu diễn ra. Tại hội nghị đó, các hội viên chúng ta bị lên án dữ lắm.
Tuần rồi, tại TP.Hồ Chí Minh, có một hội nghị chống in lậu diễn ra. Tại hội nghị
đó, các hội viên chúng ta bị lên án dữ lắm.Họ nói rằng
đại nạn sách giả ngày càng tinh vi và công khai, thậm chí sách lậu giá bán cao hơn sách thật. Họ đã nhất tề tuyên chiến với hội in lậu chúng ta. Có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng thu hồi cả tang vật là máy in, nâng mức phạt cao nhất lên đến 1 tỷ đồng, thậm chí đòi xử lý hình sự.Đã
đến lúc anh em cần phải rút kinh nghiệm chuyện làm ăn coi thường luật lệ (như vừa qua có hội viên còn ngang nhiên rao bán sách giả trên mạng) để tiếp tục duy trì cái trạng thái "sống chung với sách lậu" của ngành xuất bản.Thay mặt Hội in lậu, xin nhắc lại cho anh em một số bí quyết chính để tránh tổn thất:
- Chỉ "luộc nguyên con" sách của các nhà xuất bản có uy tín.
- Móc nối với các nhà in để "nối bản" các quyển sách "hot" trên thị trường. In nối bản thì có thể chiết khấu 50% cho các đại lý vẫn lãi to!
- Nghe tin các nhà xuất bản đang mua tác quyền sách nào ở nước ngoài thì tranh thủ thuê người dịch để phóng tác ngay. Làm thiệt nhanh và khi có bản thảo phóng tác rồi thì cứ việc tìm đến các nhà xuất bản đang khó khăn cần "quản lý phí" để... lấy phép!
- Nâng cao tay nghề in tem chống giả !
...
Chỉ hiềm rằng nếu Nhà nước tuyên truyền mạnh về chuyện chống sách lậu và người tiêu dùng tự giác không mua sách lậu (vì bị cho là ăn cắp sở hữu trí tuệ của người khác) thì hội chúng ta không còn đất sống. Nhưng cái ngày ấy vẫn còn xa. Chiến hữu yên tâm!
BA PHA (CHÉP LẠI)
![[Video] Rộn ràng không khí chuẩn bị cho đêm Gala ‘Tài tử Phương Nam’ năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790216673078_6892372053229303985_g2475141810726697550_9f90b4517828b078dd5e3083bf638db2_20260924092900.jpg?width=400&height=-&type=resize)









